V-League 2025-2026: Nhóm đội cuối bảng trỗi dậy, cuộc đua trụ hạng trở nên khó lường
V-League: Đội cuối bảng trỗi dậy, cuộc đua trụ hạng khó lường

V-League 2025-2026: Nhóm đội cuối bảng trỗi dậy, cuộc đua trụ hạng trở nên khó lường

Vòng 13 V-League 2025-2026 đã mang đến những bất ngờ ngoạn mục khi 4 CLB thuộc nhóm cuối bảng gồm SLNA, Thanh Hóa, PVF-CAND và HAGL đồng loạt tạo nên cú sốc ngay trên sân khách trước các đối thủ mạnh hơn. Sự trỗi dậy này không chỉ làm thay đổi cục diện bảng xếp hạng mà còn khiến cuộc đua trụ hạng trở nên kịch tính và khó đoán định hơn bao giờ hết.

SLNA và Thanh Hóa: Chiến thắng từ tinh thần thép

Trong trận đấu tại sân Hàng Đẫy, SLNA đã khiến giới mộ điệu sửng sốt với chiến thắng đậm 4-1 trước Viettel FC, một đội bóng đang nằm trong tốp 3 bảng xếp hạng. Điều đáng nói là đội bóng xứ Nghệ đã thi đấu thiếu người từ phút 69 sau khi hậu vệ Vương Văn Vũ nhận thẻ đỏ, nhưng thay vì đầu hàng, họ đã ghi thêm 2 bàn thắng vào cuối trận để khẳng định sự vượt trội.

Đồng thời, trên sân Thống Nhất, Thanh Hóa đã giành chiến thắng 2-1 trước Công an TPHCM nhờ hai siêu phẩm sút xa của tuyển thủ Lào Damoth Thongkhamsavath. Chiến thắng này càng đặc biệt ấn tượng khi đội bóng xứ Thanh bước vào trận đấu với chỉ 17 cầu thủ, trong đó có đến 3 thủ môn, và phải đối mặt với những khó khăn tài chính nghiêm trọng. Tuyển thủ U23 Việt Nam Nguyễn Ngọc Mỹ chia sẻ: “Chúng tôi chỉ có 15-16 cầu thủ, thủ môn còn phải chuẩn bị cả áo cầu thủ để vào sân nếu cần. CLB không có đủ nhân sự tập chiến thuật, nên ra sân là phải chơi hết mình bằng tinh thần cao nhất.”

PVF-CAND và HAGL: Sức trẻ và khát vọng vùng lên

Không chỉ SLNA và Thanh Hóa, PVF-CAND cũng gây ấn tượng với màn lội ngược dòng thắng 2-1 trên sân Bình Dương của Becamex TPHCM. Trong khi đó, HAGL tạo cú sốc khi đánh bại đội đang xếp thứ 2 là Ninh Bình. Cả hai HLV Nguyễn Thành Công của PVF-CAND và Lê Quang Trãi của HAGL đều thể hiện sự hài lòng sau trận đấu, với nụ cười tươi và tâm trạng thoải mái trước khi bước vào kỳ nghỉ Tết Bính Ngọ 2026.

Điều thú vị là 4 trong số 5 đội xếp cuối bảng trước vòng 13 đều giành chiến thắng ngay trên sân khách, một kết quả hiếm thấy trong lịch sử V-League. Vòng đấu này càng có ý nghĩa khi diễn ra ngay trước Tết, thúc đẩy các CLB quyết tâm hướng đến điểm số để tạo không khí vui Xuân cho người hâm mộ.

Cuộc đua trụ hạng: Mọi dự đoán đều có thể bị lật ngược

Kết quả bất ngờ ở vòng 13 đã làm thay đổi hoàn toàn cục diện cuộc đua trụ hạng. Đội cuối bảng Đà Nẵng dù bị nới rộng cách biệt lên 4 điểm, nhưng vẫn còn một trận chưa đấu, mang lại hy vọng trụ hạng. Đáng chú ý, đương kim vô địch Nam Định hiện cũng rơi vào nhóm các đội đua trụ hạng, cho thấy sự cạnh tranh khốc liệt của mùa giải.

Sự trỗi dậy của các CLB cuối bảng chứng minh rằng, khi bị dồn vào thế chân tường, ý chí và khát vọng tồn tại có thể trở thành động lực mạnh mẽ để lật ngược mọi dự đoán. Các đội bóng nhà nghèo như Thanh Hóa và SLNA đã dùng tinh thần đoàn kết để bù đắp cho sự thiếu hụt lực lượng, trong khi PVF-CAND và HAGL lại dựa vào sức trẻ và khát khao thể hiện để lấp đầy khoảng trống kinh nghiệm.

Với những diễn biến này, nửa chặng đường còn lại của V-League 2025-2026 hứa hẹn sẽ đầy kịch tính và đáng xem, nhất là khi các CLB vẫn đang trong giai đoạn được bổ sung và thay thế nhân sự. Người hâm mộ có thể chờ đợi những bất ngờ tiếp theo trong cuộc đua không chỉ giành chức vô địch mà còn cả cuộc chiến trụ hạng đầy cam go.