Đoàn Mỹ 'bị ghẻ lạnh' tại Olympic Italy, tiếng la ó phản đối bao trùm sân vận động
Thế vận hội Olympic Mùa đông 2026 tại Italy đang trở thành một sân khấu chính trị căng thẳng, nơi đoàn thể thao Mỹ phải hứng chịu làn sóng phản đối dữ dội từ công chúng. Chính sách cứng rắn của chính quyền Tổng thống Donald Trump đã tạo ra bầu không khí thù địch, khiến 232 vận động viên Mỹ, dù đã trải qua nhiều năm tập luyện miệt mài, phải đối mặt với những tiếng la ó và thái độ ghẻ lạnh ngay trên đấu trường thể thao quốc tế.
Bóng đen chính trị phủ lên khoảnh khắc Olympic
Từng khoảnh khắc của đoàn Mỹ tại Olympic năm nay đều bị phủ bóng bởi câu chuyện chính trị ở quê nhà. Sự kiện diễn ra chỉ một năm sau khi ông Trump trở lại Nhà Trắng, với hàng loạt động thái gây tranh cãi như chỉ trích châu Âu, đe dọa đồng minh, và triển khai các chiến dịch siết chặt nhập cư trong nước. Phát biểu của vận động viên trượt tuyết Hunter Hess tại Milan, nói rằng anh có "những cảm xúc lẫn lộn" khi đại diện cho Mỹ, đã khiến Tổng thống Trump nổi giận, gọi Hess là "kẻ thất bại" trên mạng xã hội Truth Social.
Trong lễ khai mạc, tiếng la ó và huýt sáo vang lên khắp sân vận động San Siro khi hình ảnh Phó tổng thống Mỹ JD Vance xuất hiện trên màn hình lớn, đúng thời điểm đoàn vận động viên Mỹ diễu hành vào sân. Huấn luyện viên Phillip DiGuglielmo, người có ông bà là người Italy nhập cư vào Mỹ, ban đầu tưởng phản ứng này nhằm vào các vận động viên và cảm thấy buồn bã. "Lẽ ra đó phải là khoảnh khắc đỉnh cao cuộc đời tôi, nhưng nó bỗng trở thành rất buồn", ông chia sẻ.
Thể thao và chính trị: Mối quan hệ không thể tách rời
Dù Ủy ban Olympic Quốc tế (IOC) luôn khẳng định Thế vận hội là không gian trung lập, nhưng khi khoác lên mình đồng phục mang biểu tượng quốc gia, các vận động viên khó tránh khỏi việc trở thành hình ảnh đại diện cho các giá trị và định hướng chính trị tại đất nước họ. Tuần trước, việc các đặc vụ của Cơ quan Thực thi Di trú và Hải quan Mỹ (ICE) tham gia cùng đội an ninh tại Olympic đã làm dấy lên sự phẫn nộ của người Italy.
Hàng trăm người đã xuống đường biểu tình tại Milan, mang theo biểu ngữ lớn phản đối sự hiện diện của ICE, với thông điệp: "Milan khinh thường các người". Làn sóng phản đối buộc đoàn Mỹ phải vội vàng đổi tên khu lưu trú từ "Ice House" thành "Winter House" để tránh gợi nhắc tới lực lượng này. Bà Annie White, giám đốc tiếp thị của Liên đoàn Trượt băng Nghệ thuật Mỹ, thừa nhận bà "chưa từng nghĩ rằng sân băng (ice) lại có thể trở thành một từ ngữ nhạy cảm gây chia rẽ như thế này".
Vận động viên Mỹ trong thế khó xử
Theo New York Times, hiện tại, chưa có thành viên nào của đội tuyển Mỹ tại Italy công khai lên tiếng ủng hộ chính quyền ông Trump. Dù quy định của Ủy ban Olympic Mỹ cho phép các vận động viên lên tiếng về công bằng xã hội, nhưng họ cần tránh các vấn đề chính trị mang tính đảng phái. Nhiều vận động viên phải đối diện với các câu hỏi khó từ phóng viên quốc tế về cảm giác khi đại diện cho nước Mỹ trong bối cảnh hiện nay.
Vận động viên trượt băng lòng máng Summer Britcher cố gắng trả lời trung lập: "Tôi chỉ tập trung vào thực tế rằng ở quê nhà có rất nhiều người tốt mà tôi tự hào khi đại diện cho họ". Trong khi đó, vận động viên trượt tuyết Mikaela Shiffrin im lặng vài giây rồi nói rằng việc được đại diện đi thi đấu cho đất nước là "một vinh dự và đặc ân", trước khi đọc bài phát biểu đã chuẩn bị sẵn về sự bao dung và tử tế.
Sự cảm thông từ người Italy và những lá cờ Mỹ lặng lẽ
Dù vậy, người Italy vẫn dành sự cảm thông cho thế khó xử của đoàn Mỹ. Bà Barbara Barile, một khán giả theo dõi Thế vận hội tại Milan, chia sẻ: "Chúng tôi nhìn vào nước Mỹ với mối quan ngại rất lớn. Chúng ta cần phân biệt giữa người cầm quyền và người dân bình thường". Tại nội dung thi đấu trượt băng nghệ thuật đồng đội, nhiều lá cờ Mỹ vẫn tung bay trên khán đài, nhưng một số khán giả Mỹ đã quyết định đi xem thi đấu một cách lặng lẽ, không công khai mình là người Mỹ.
Hai anh em Andrew và Helen Wehner ban đầu không mang theo bất kỳ vật dụng nào có biểu tượng cờ Mỹ khi tới Milan. Tuy nhiên, Helen sau đó thấy hối hận: "Khi đã ở đây, tôi nhận ra rằng mọi thứ thực ra chỉ xoay quanh các vận động viên. Tôi bỗng muốn các vận động viên Mỹ thấy rằng họ có sự ủng hộ của người Mỹ". Trong những ngày sau đó, hai anh em đã tự tin vẽ hình quốc kỳ Mỹ lên má để thể hiện sự ủng hộ.



