Tây Ban Nha vừa công bố danh sách dự World Cup 2026 với nhiều cái tên quen thuộc. Pedri, Rodri, Lamine Yamal, Nico Williams và Dani Olmo tiếp tục là nền tảng trong kế hoạch của huấn luyện viên Luis de la Fuente. Tuy nhiên, điều khiến truyền thông xứ bò tót chú ý nhất lại là chi tiết hoàn toàn khác: lần đầu tiên trong lịch sử World Cup, đội tuyển Tây Ban Nha không gọi cầu thủ nào từ Real Madrid.
Real Madrid vắng mặt: Bất ngờ hay tất yếu?
Thông tin này đủ sức tạo nên tranh luận lớn ở một quốc gia mà Real Madrid từ lâu vẫn được xem như biểu tượng quyền lực của bóng đá Tây Ban Nha. Nhưng nhìn kỹ hơn vào cách De la Fuente xây dựng đội tuyển suốt hai năm qua, quyết định này thực ra không quá bất ngờ.
De la Fuente không xây dựng tuyển Tây Ban Nha quanh những cái tên lớn hay giá trị thương mại. Ông chọn cầu thủ phù hợp với hệ thống, ưu tiên khả năng vận hành chiến thuật và sự kết nối tập thể. Điều đó lý giải vì sao những cầu thủ chưa đạt thể trạng tốt nhất như Yamal, Nico Williams hay Mikel Merino vẫn được giữ lại. Họ là các mắt xích quan trọng trong cấu trúc vận hành của La Roja.
Ngược lại, các cầu thủ Real Madrid không còn giữ vai trò trung tâm trong cách chơi hiện tại của đội tuyển. Dani Carvajal sa sút vì tuổi tác và chấn thương. Fran Garcia hay Gonzalo Garcia chưa tạo được chỗ đứng đủ lớn. Dean Huijsen là trường hợp tiềm năng, nhưng chưa vượt qua được những trung vệ mà De la Fuente đã tin dùng suốt thời gian dài.
Bộ khung mới của Tây Ban Nha: Dấu ấn Barcelona, Arsenal và Athletic Bilbao
Bộ khung hiện tại của Tây Ban Nha mang đậm dấu ấn Barcelona, Arsenal và Athletic Bilbao. Pedri, Gavi, Yamal, Dani Olmo và Nico Williams tạo ra thứ bóng đá giàu tốc độ, kiểm soát và tính cơ động. Đó mới là điều De la Fuente ưu tiên. Ở góc độ nào đó, tuyển Tây Ban Nha lúc này giống một đội bóng được xây dựng từ sự ăn ý hơn là từ sức nặng thương hiệu.
Vấn đề của Real Madrid hơn là của đội tuyển
Việc không có cầu thủ Real Madrid thực chất phản ánh một vấn đề khác: sự mất kết nối giữa câu lạc bộ Hoàng gia và bản sắc truyền thống của bóng đá Tây Ban Nha. Trong nhiều năm gần đây, Real Madrid chuyển hướng mạnh sang mô hình toàn cầu hóa lực lượng. Những ngôi sao quan trọng nhất của họ đến từ Brazil, Pháp, Anh hay Uruguay. Jude Bellingham, Vinicius, Kylian Mbappe, Federico Valverde và Rodrygo mới là trung tâm dự án tại Bernabeu. Điều đó giúp Real Madrid duy trì sức mạnh ở Champions League, nhưng cũng khiến số lượng cầu thủ Tây Ban Nha đủ đẳng cấp tại câu lạc bộ ngày càng ít đi.
De la Fuente có lý do hợp lý khi không gọi cầu thủ nào của Real dự World Cup. Ngược lại, đội tuyển Tây Ban Nha hiện được xây dựng quanh thế hệ trẻ mang màu sắc rất rõ ràng. Họ giàu kỹ thuật, quen kiểm soát bóng và chơi bóng với cường độ cao. Đó là thứ bóng đá được hình thành từ Barcelona, Athletic Bilbao hay Arsenal của Mikel Arteta nhiều hơn là Real Madrid.
Vì thế, câu hỏi lớn không còn là Tây Ban Nha có yếu đi khi thiếu cầu thủ Real Madrid hay không, mà là Real Madrid còn đóng góp được bao nhiêu cho tuyển Tây Ban Nha hiện tại? Trên thực tế, La Roja vẫn bước vào World Cup với tư cách ứng viên vô địch. Họ có Rodri ở tuyến giữa, Yamal bên hành lang phải, Pedri làm nhạc trưởng và Nico Williams tạo đột biến. Đó đều là những cầu thủ đủ sức định đoạt trận đấu ở đẳng cấp cao nhất.
Có thể thiếu Real Madrid khiến tuyển Tây Ban Nha mất đi phần nào tính biểu tượng. Nhưng về chuyên môn, đội bóng của De la Fuente vẫn sở hữu đầy đủ nền tảng để cạnh tranh chức vô địch World Cup 2026.



