Tây Ban Nha đã có màn trình diễn phòng ngự gần như hoàn hảo để vô hiệu hóa bộ ba tấn công đáng sợ Kylian Mbappe, Michael Olise và Ousmane Dembele của Pháp trong trận bán kết World Cup. Đội bóng của HLV Luis de la Fuente giành chiến thắng thuyết phục nhờ lối chơi pressing thông minh và sự gắn kết đội hình.
Hàng công Pháp chỉ còn là cái bóng
Trước trận, Pháp sở hữu hàng công ấn tượng với 47 cú sút trúng đích, nhiều nhất kể từ năm 1998. Chỉ số bàn thắng kỳ vọng (xG) cộng dồn lên tới 14,3, cao nhất giải. Tuy nhiên, trong hiệp 1 trận bán kết, họ chỉ có 2 cú dứt điểm với vỏn vẹn 0,04 xG – mức thấp nhất trong một hiệp đấu tại World Cup.
Michael Olise gần như vô hại trước hàng tiền vệ pressing của Tây Ban Nha. Anh không thể kết nối với Mbappe trong suốt hiệp 1 và để mất bóng tới 20 lần trong 70 phút. Ousmane Dembele không có cú sút nào cho đến phút bù giờ hiệp 2, còn Mbappe phải đến phút 67 mới dứt điểm lần đầu. Cả trận, Pháp chỉ tạo ra 0,3 xG – thấp nhất lịch sử đội tuyển tại World Cup.
Tây Ban Nha lột xác với pressing và kỷ luật
Khác với hình ảnh kiểm soát bóng quen thuộc, Tây Ban Nha chỉ cầm bóng 50,9% – mức thấp nhất kể từ năm 2002. Thay vào đó, họ tập trung vào pressing và sự chặt chẽ. Bàn mở tỷ số đến từ pha pressing của Lamine Yamal buộc Lucas Digne phạm lỗi trong vòng cấm, sau đó Mikel Oyarzabal ghi bàn từ chấm phạt đền.
Về mặt tranh chấp, Tây Ban Nha thắng 55,9% tình huống tay đôi, trong khi Pháp chỉ thắng 44,1% – thấp nhất kể từ năm 1978. Ở các pha bóng bổng, Pháp thắng chỉ 32%, tương đương 8 pha – ít nhất trong 40 năm. Rodri thắng 11/15 pha tranh chấp, còn Fabian Ruiz thắng 5/6 và có 7 lần đoạt lại bóng.
Chiến thắng thuyết phục của Tây Ban Nha
Bàn thắng thứ hai của Pedro Porro sau phối hợp với Dani Olmo cho thấy sự nhuần nhuyễn khi tấn công. Tây Ban Nha ưu tiên đưa quân số áp đảo vào khu trung tuyến, khiến Pháp không thể xuyên phá. Các mũi tấn công di chuyển linh hoạt nhưng vẫn đảm bảo tính chặt chẽ. Đây là chiến thắng đầy thuyết phục, vô hiệu hóa hoàn toàn hàng công từng khiến thế giới trầm trồ.



