Trọng tài bỏ qua thẻ đỏ cho Diop vì che miệng nói chuyện với Dembele
Trọng tài bỏ qua thẻ đỏ cho Diop che miệng nói chuyện

Ở trận tứ kết World Cup 2026 rạng sáng 10/7 giữa Pháp và Morocco trên sân Boston, trung vệ Issa Diop của Morocco tạo ra khoảnh khắc gây tranh cãi khi che miệng trong lúc trao đổi với Ousmane Dembele bên phía tuyển Pháp ở phút 25. Hành động này nhanh chóng thu hút nhiều ý kiến trái chiều trên mạng xã hội, khi một số cổ động viên cho rằng tuyển Pháp có thể khiếu nại với trọng tài về hành vi của Diop, bởi đây là tình huống tương tự những trường hợp từng bị xử phạt nghiêm khắc ở giải năm nay.

Trọng tài bỏ qua, Diop chỉ bị thẻ vàng

Dù vậy, trọng tài người Argentina, Facundo Figueroa, đã bỏ qua tình huống này và không rút thẻ đỏ trực tiếp. Trận đấu tiếp diễn mà không có án phạt nào dành cho Diop. Tuy nhiên, đến phút 63, trung vệ của Morocco bị phạt thẻ vàng sau pha vào bóng nguy hiểm với Kylian Mbappe.

Một số người hâm mộ dẫn lại các trường hợp của Miguel Almiron (Paraguay) và Piero Hincapie (Ecuador), những cầu thủ từng bị truất quyền thi đấu sau các tình huống liên quan đến việc che miệng khi trao đổi trên sân tại World Cup 2026. Tuy nhiên, lần này trọng tài Figueroa đã có quyết định khác.

Banner rộng Pickt — ứng dụng danh sách mua sắm cộng tác cho Telegram

Morocco dừng bước ở tứ kết

Dù chơi nỗ lực, Diop và các đồng đội không thể gỡ hòa sau khi để Pháp dẫn trước 2-0, qua đó chấp nhận dừng chân ở tứ kết World Cup 2026. Đây là bước lùi của đại diện châu Phi khi tại kỳ World Cup cách đây 4 năm, Morocco từng vào đến bán kết trước khi cũng bị loại bởi chính tuyển Pháp.

Pháp mở tỷ số 1-0 nhờ pha cứa lòng đẳng cấp của Kylian Mbappe. Sau đó, đội bóng áo lam tiếp tục gia tăng cách biệt, kết thúc trận đấu với chiến thắng 2-0, giành vé vào bán kết.

Banner sau bài viết Pickt — ứng dụng danh sách mua sắm cộng tác với hình minh họa gia đình