Tottenham chấm dứt hợp đồng với HLV Thomas Frank
Câu lạc bộ Tottenham Hotspur đã chính thức thông báo việc sa thải huấn luyện viên trưởng Thomas Frank vào ngày 11 tháng 2 năm 2026. Quyết định này được đưa ra chỉ một ngày sau khi đội bóng để thua Newcastle với tỷ số 1-2 ngay trên sân nhà, khiến họ tụt xuống vị trí thứ 16 tại giải Ngoại hạng Anh.
Lý do dẫn đến quyết định sa thải
Trong thông báo chính thức, ban lãnh đạo Tottenham cho biết: "Chúng tôi đã nỗ lực tạo điều kiện và dành thời gian để Frank xây dựng đội bóng cho tương lai. Tuy nhiên, kết quả và màn trình diễn gần đây khiến ban lãnh đạo cho rằng sự thay đổi ở thời điểm này là cần thiết". Câu lạc bộ cũng gửi lời cảm ơn đến những đóng góp của nhà cầm quân người Đan Mạch và chúc ông thành công trong tương lai.
Trận thua trước Newcastle tại vòng 26 Ngoại hạng Anh được xem là "giọt nước tràn ly" dẫn đến việc Frank mất ghế. Tottenham hiện đang trải qua chuỗi tám trận liên tiếp không thắng tại giải quốc nội, đây là chuỗi phong độ tệ nhất của đội bóng kể từ tháng 10 năm 2008. Với vị trí thứ 16, Tottenham chỉ hơn nhóm xuống hạng đúng năm điểm, khiến áp lực lên huấn luyện viên ngày càng gia tăng.
Thành tích kém dưới thời Frank
Thomas Frank tiếp quản Tottenham từ tháng 6 năm 2025, thay thế Ange Postecoglou - người bị sa thải dù từng giúp câu lạc bộ giành chức vô địch Europa League. Tuy nhiên, nhiệm kỳ kéo dài chưa đầy tám tháng của ông liên tục gặp trắc trở. Sau 38 trận dưới sự dẫn dắt của Frank, Tottenham chỉ đạt được:
- 13 chiến thắng
- 10 trận hòa
- 15 thất bại
Với thành tích này, Frank đạt trung bình 1,29 điểm mỗi trận, thấp hơn đáng kể so với người tiền nhiệm Ange Postecoglou (1,52 điểm/trận). Đây cũng là thành tích kém nhất của một huấn luyện viên chính thức tại Spurs trong hơn hai thập kỷ qua, thậm chí còn thua kém cả Juande Ramos (1,35 điểm/trận) từ giai đoạn 2007-2008.
So với các thời kỳ đỉnh cao dưới thời Mauricio Pochettino (1,84 điểm/trận), Jose Mourinho (1,77 điểm/trận) và Antonio Conte (1,78 điểm/trận), hiệu suất của Frank thua kém đáng kể. Ông thậm chí có thành tích thấp hơn cả Nuno Espirito Santo (1,65 điểm/trận) - người bị sa thải chỉ sau bốn tháng nắm quyền vào tháng 11 năm 2021.
Những sự cố gây tranh cãi
Ngoài kết quả thi đấu nghèo nàn, Frank còn vướng vào một số sự cố gây tranh cãi, trong đó có việc ông cầm chiếc cốc in logo của đại kình địch Arsenal trước trận đấu với Bournemouth vào tháng 1 năm 2026. Hành động này đã khiến nhiều cổ động viên Tottenham bất mãn và làm xói mòn niềm tin vào nhà cầm quân.
Dù Frank có thể viện dẫn lý do chấn thương của nhiều trụ cột, nhưng màn trình diễn thiếu ổn định và kết quả nghèo nàn khiến ông bị đánh giá là một trong những huấn luyện viên có thành tích kém nhất của Tottenham trong hai thập kỷ qua.
Tương lai của Tottenham và huấn luyện viên kế nhiệm
Theo thông tin từ kênh ESPN, Tottenham hiện chưa quyết định được huấn luyện viên chính thức kế nhiệm, mà nhiều khả năng sẽ bổ nhiệm một người tạm quyền trong thời gian tới. Giám đốc điều hành Vinai Venkatesham dự kiến sẽ lên tiếng về vấn đề này vào ngày 12 tháng 2.
Frank trở thành huấn luyện viên thứ bảy bị sa thải tại Ngoại hạng Anh trong mùa giải này, sau các đồng nghiệp như Nuno Espirito Santo (Nottingham Forest), Graham Potter (West Ham), Ange Postecoglou (Nottingham Forest), Vitor Pereira (Wolves), Enzo Maresca (Chelsea) và Ruben Amorim (Manchester United).
Việc sa thải Frank đồng nghĩa với việc Tottenham phải tìm kiếm huấn luyện viên trưởng chính thức thứ sáu kể từ khi Mauricio Pochettino chia tay câu lạc bộ vào năm 2019. Trận đấu tiếp theo của Tottenham sẽ diễn ra vào ngày 22 tháng 2, khi họ tiếp đón đại kình địch Arsenal ngay trên sân nhà tại vòng 27 Ngoại hạng Anh.
Hành trình sự nghiệp của Thomas Frank
Thomas Frank, 51 tuổi, từng là một tiền vệ chơi bóng nghiệp dư trước khi chuyển sang công tác huấn luyện. Ông có kinh nghiệm 18 năm trong lĩnh vực đào tạo trẻ, trước khi được bổ nhiệm dẫn dắt câu lạc bộ Brondby tại Đan Mạch vào năm 2013.
Frank gia nhập Brentford với vai trò trợ lý huấn luyện viên từ tháng 12 năm 2016, và được thăng chức lên vị trí huấn luyện viên trưởng vào tháng 10 năm 2018. Khi đó, Brentford vẫn đang thi đấu tại hạng Nhất Anh (EFL Championship).
Đến mùa giải 2020-2021, ông đã dẫn dắt Brentford thăng hạng lên Ngoại hạng Anh sau chiến thắng 2-0 trước Swansea tại trận chung kết play-off trên sân Wembley. Trong bốn mùa giải thi đấu tại giải đấu cao nhất nước Anh, dù có quỹ lương thuộc hàng thấp nhất giải, Frank vẫn giúp Brentford lần lượt đạt các vị trí thứ 13, 9, 16 và 10. Đặc biệt, ở mùa giải thứ hai, đội bóng đã đánh bại Manchester United với tỷ số 4-0 và là đội duy nhất hạ gục Manchester City trong cả hai lượt trận.
Frank đã xây dựng Brentford trở thành một đội bóng chơi phòng ngự phản công với cường độ cao. Tầm ảnh hưởng của ông đối với câu lạc bộ này lớn đến mức, theo tờ Athletic, Frank có thể sẽ được dựng tượng bên ngoài sân Gtech Community trong tương lai.



