Tiến Linh ủng hộ 50 triệu, CĐV quyên góp 252 triệu cho CLB Thanh Hóa khó khăn
Tiến Linh ủng hộ 50 triệu, CĐV góp 252 triệu cho Thanh Hóa

Tiến Linh ủng hộ 50 triệu, CĐV quyên góp 252 triệu cho CLB Thanh Hóa khó khăn

Sau chiến thắng ấn tượng 2-1 của CLB Thanh Hóa trước CLB Công An TP.HCM ở vòng 13 V-League ngày 8-2, một làn sóng đồng cảm đã dâng lên từ phía người hâm mộ. Anh Nguyễn Hải Quan, một cổ động viên trung thành của đội bóng xứ Thanh, đã có hành động bất ngờ khi lập tài khoản ngân hàng riêng để kêu gọi ủng hộ và tự mình chuyển 5 triệu đồng cho HLV Mai Xuân Hợp.

Khủng hoảng tài chính và nhân sự nghiêm trọng

Nguyên nhân của chiến dịch quyên góp này xuất phát từ tình hình khó khăn kéo dài của CLB Thanh Hóa. Khoảng 4 tháng qua, các cầu thủ và ban huấn luyện không nhận được lương, thưởng do chủ tịch đội bóng, ông Cao Tiến Đoan, bị bắt và một số tài khoản ngân hàng bị phong tỏa. Nguồn tài chính bị ngưng trệ, dẫn đến tiền lương tồn đọng lớn.

Để giảm quỹ lương, nhiều cầu thủ đã ra đi, trong khi một số cầu thủ U23 Việt Nam xuất thân từ CLB Thanh Hóa được bán để trang trải kinh phí hoạt động. Tuy nhiên, số nợ lương vẫn không nhỏ, và đội bóng còn phải đối mặt với 4 vụ kiện từ các ngoại binh lên FIFA. Hậu quả là FIFA đã cấm CLB Thanh Hóa đăng ký cầu thủ mới trong 3 kỳ liên tiếp cho đến khi vấn đề tài chính được giải quyết.

Banner rộng Pickt — ứng dụng danh sách mua sắm cộng tác cho Telegram

Nghị lực phi thường trên sân cỏ

Trong hoàn cảnh tiến thoái lưỡng nan, vừa thiếu tiền vừa thiếu người, CLB Thanh Hóa chỉ có 17 cầu thủ, bao gồm 3 thủ môn, để thi đấu ở vòng 12 và 13. Đáng chú ý, một thủ môn dự bị thậm chí phải đá ở vị trí tiền đạo. Dù vậy, đội bóng vẫn thể hiện tinh thần kiên cường, giành được 4 điểm, trong đó có 1 điểm trước đương kim vô địch Nam Định và chiến thắng 2-1 trước CLB Công An TP.HCM.

Màn trình diễn này đã thổi bùng lên tình yêu và sự ủng hộ từ người hâm mộ. Anh Hải Quan đã đứng ra tổ chức chiến dịch quyên góp, cam kết minh bạch bằng cách sao kê tài khoản công khai.

Làn sóng quyên góp ấm áp

Tính đến tối 12-2, một ngày trước hạn chót, số tiền quyên góp tạm tính đã lên đến khoảng 252 triệu đồng. Trong đó, tiền đạo Nguyễn Tiến Linh của CLB Công An TP.HCM, đối thủ vừa thua Thanh Hóa, đã ủng hộ 50 triệu đồng, thể hiện tinh thần fair-play và lòng nhân ái.

Nhiều cổ động viên khác cũng đóng góp với số tiền nhỏ như 50.000 đồng hay 100.000 đồng, mang theo tình cảm sâu sắc dành cho những cầu thủ đang gánh vác niềm tự hào của 4 triệu người dân Thanh Hóa. Một trường hợp đặc biệt là "Cô gái Lào" Maya, người ủng hộ 10 triệu đồng vì CLB Thanh Hóa có tiền vệ Lào gốc Việt Damoth, người vừa chơi chói sáng và ghi 2 bàn ở vòng 13.

Hy vọng cho tương lai

Ngày 13-2, CLB Thanh Hóa sẽ xả trại để cầu thủ về quê ăn Tết Nguyên đán Bính Ngọ. Anh Hải Quan sẽ trực tiếp trao số tiền quyên góp, giúp đội bóng có một cái tết "bánh chưng có thịt" đầy ấm áp. Sau đó, vào ngày 24-2 (mùng 8 Tết), đội bóng sẽ tiếp tục hành trình với trận đá bù vòng 10 gặp CLB Công An Hà Nội.

Quả cảm bóng đá Thanh Hóa đã chứng minh rằng, dù đối mặt với muôn vàn khó khăn từ tài chính đến nhân sự, CLB Đông Á Thanh Hóa vẫn vượt qua giai đoạn then chốt trước Tết, tiếp tục nuôi dưỡng hy vọng cho một phép màu sắp tới.

Banner sau bài viết Pickt — ứng dụng danh sách mua sắm cộng tác với hình minh họa gia đình