Thủ môn kỳ cựu Vozinha đã trở thành người hùng của Cape Verde trong trận hòa lịch sử 0-0 trước Tây Ban Nha ở ngày ra quân bảng H World Cup 2026, diễn ra vào đêm 15/6. Tuy nhiên, niềm vui của anh không trọn vẹn khi gia đình không thể có mặt tại Mỹ để cổ vũ.
Giọt nước mắt của người hùng
Sau trận đấu, Vozinha xúc động chia sẻ: "Tôi khóc sau trận đấu. Khi còn nhỏ, tôi lớn lên cùng ông bà, nhưng họ đã qua đời vài năm trước và không thể chứng kiến ngày hôm nay. Mẹ tôi cũng không thể đến Mỹ vì những vấn đề liên quan đến visa và chi phí. Chúng tôi không kịp hoàn tất mọi thủ tục."
Dù vậy, anh khẳng định kỳ tích vừa qua là món quà dành cho toàn thể người dân Cape Verde: "Đây là lời cảm ơn gửi tới mọi người ở quê nhà. Chúng tôi làm việc rất chăm chỉ để có được khoảnh khắc này. Đây là ngày đáng tự hào của đất nước."
Màn trình diễn xuất thần
Tại sân Mercedes-Benz, Cape Verde tạo nên bất ngờ lớn nhất từ đầu giải khi cầm chân nhà đương kim vô địch châu Âu. Đội bóng đến từ quốc đảo chỉ hơn nửa triệu dân đã đứng vững trước sức ép khổng lồ từ dàn sao Tây Ban Nha. Dấu ấn lớn nhất thuộc về thủ môn Vozinha. Ở tuổi 40, người gác đền của Chaves (Bồ Đào Nha) thực hiện tới 7 pha cứu thua, liên tục từ chối những cơ hội ngon ăn của đối thủ. Màn trình diễn xuất thần giúp anh giành danh hiệu Cầu thủ hay nhất trận.
Ít ai biết rằng Vozinha chỉ bắt đầu sự nghiệp bóng đá chuyên nghiệp khi 25 tuổi. Từ một cầu thủ vô danh từng phiêu bạt qua Moldova, Slovakia và Cyprus, anh giờ trở thành biểu tượng của Cape Verde tại sân khấu bóng đá lớn nhất hành tinh.



