Orjan Nyland, thủ môn 35 tuổi với mái tóc búi đặc trưng, đang là người hùng của Na Uy tại World Cup 2026. Người hâm mộ quê nhà thậm chí đòi dựng tượng để tôn vinh anh, dù anh không phải là Erling Haaland. Nyland hiện là cầu thủ tự do sau khi hết hạn hợp đồng với Sevilla vào ngày 30/6/2026 – cũng chính là ngày anh góp công lớn giúp Na Uy đánh bại Brazil tại vòng 1/16 World Cup.
Hành trình sự nghiệp bôn ba của Orjan Nyland
Nyland từng có bốn năm thi đấu tại Anh, lần lượt khoác áo Aston Villa, Norwich City, Bournemouth và Reading. Sau đó, anh rời nước Anh để chuyển sang Đức làm thủ môn dự bị cho RB Leipzig, trước khi tìm được bến đỗ ổn định tại Tây Ban Nha trong màu áo Sevilla. Tuy nhiên, sau ba mùa giải tại La Liga, hợp đồng của anh với Sevilla chính thức hết hạn. Thật trớ trêu, khi Nyland có màn trình diễn xuất thần trước Brazil, anh đang trong tình trạng thất nghiệp.
Màn trình diễn lịch sử và lời kêu gọi từ Nyland
Sau chiến thắng lịch sử trước Brazil, Orjan Nyland nửa đùa nửa thật gửi đi thông điệp: 'Tôi vẫn chưa kiểm tra điện thoại. Mọi người đều biết phải gọi cho ai khi cần một thủ môn rồi đấy. Tôi nghĩ mình đã chứng minh được điều gì đó. Đây là trận cầu quan trọng nhất sự nghiệp. Thật tuyệt vời khi có mặt ở đây, thực hiện những pha cứu thua và góp phần đưa Na Uy vào tứ kết World Cup.'
Sự quan tâm từ các câu lạc bộ lớn
Phong độ cao của Nyland ngay lập tức phát huy tác dụng. Giới truyền thông Anh tiết lộ, Manchester City đang cân nhắc chiêu mộ anh theo dạng chuyển nhượng tự do. Tuy nhiên, họ sẽ phải cạnh tranh với bốn đội bóng khác, trong đó có Leeds United. Tầm quan trọng của Nyland tại tuyển Na Uy được đánh giá chẳng kém Haaland.



