Rượt đuổi tỷ số nghẹt thở trên sân Chi Lăng
Trận đấu giữa Thể Công Viettel và CLB Đà Nẵng diễn ra vô cùng kịch tính với 6 bàn thắng được ghi. Ngay phút đầu tiên, ngoại binh Brandon Lopez đã đưa đội chủ nhà vươn lên dẫn trước. Tuy nhiên, với bản lĩnh của một ứng cử viên vô địch, Thể Công Viettel nhanh chóng lấy lại thế trận. Lucao tỏa sáng với cú đúp trong hiệp một, gồm một cú sút xa trái phá và một pha di chuyển thông minh dứt điểm gọn gàng, giúp đội khách dẫn 2-1.
Cuối hiệp một, thủ môn Văn Việt của Thể Công Vietlet ra vào thiếu quyết đoán, tạo điều kiện cho Milan Makaric đánh đầu gỡ hòa 2-2 cho Đà Nẵng. Bước sang hiệp hai, Thể Công Viettel tiếp tục áp đảo và có bàn thắng nâng tỷ số lên 3-2 ở phút 74 do công của Viết Tú. Thế nhưng, chính Viết Tú lại phạm lỗi trong vòng cấm ở phút 90, khiến đội nhà chịu phạt đền. Trên chấm 11 mét, Lopez một lần nữa đánh bại thủ môn Văn Phong, ấn định tỷ số hòa 3-3.
Kết quả này giúp CLB Đà Nẵng tạm thoát khỏi vị trí cuối bảng, vươn lên xếp trên PVF-CAND nhờ hiệu số bàn thắng bại. Với Thể Công Viettel, trận hòa này như một thất bại khi họ đánh mất cơ hội thu hẹp khoảng cách với đội đầu bảng.
Đình Bắc tỏa sáng, CAHN nới rộng cách biệt
Trong trận đấu muộn nhất vòng, CLB Công an Hà Nội (CAHN) dễ dàng đánh bại SLNA với tỷ số 4-2. Ngôi sao sáng nhất trận là Đình Bắc, người đã lập hat-trick. Minh Phúc ghi bàn thứ tư cho CAHN, trong khi Olaha ghi hai bàn danh dự cho SLNA. Với chiến thắng này, CAHN nới rộng khoảng cách với đội nhì bảng lên 9 điểm (51 so với 42).
Đình Bắc đang có phong độ cực cao khi ghi 7 bàn trong 4 trận gần nhất. Anh được kỳ vọng sẽ tiếp tục thăng hoa cùng CAHN trong giai đoạn cuối mùa. Với 6 vòng đấu còn lại và phong độ ấn tượng (thắng 4, hòa 1 trong 5 trận gần nhất), thầy trò HLV Polking đang đứng trước cơ hội rất lớn để giành chức vô địch. Nếu không có bất ngờ nào xảy ra, CAHN sẽ nâng cúp vô địch V-League lần đầu tiên trong lịch sử. Đây cũng sẽ là chức vô địch quốc gia đầu tiên trong sự nghiệp của HLV Polking, người từng hai lần vô địch AFF Cup cùng đội tuyển Thái Lan và giành Cúp quốc gia, Siêu cúp quốc gia với CAHN.
Công an TP.HCM chấm dứt chuỗi thua
Ở trận đấu còn lại trong ngày 26 tháng 4, CLB Công an TP.HCM đã chấm dứt chuỗi 3 trận thua liên tiếp bằng chiến thắng nghẹt thở 1-0 trước đội Hà Tĩnh. HLV Lê Huỳnh Đức có quyết định táo bạo khi để Tiến Linh ngồi dự bị và trao cơ hội cho tiền đạo Việt kiều Williams Lee. Chính cầu thủ này đã tỏa sáng với pha chạy chỗ thông minh và đánh đầu ghi bàn duy nhất của trận đấu sau đường chuyền của Quốc Cường. Hàng phòng ngự của Công an TP.HCM, với thủ môn Lê Giang Patrik, trung vệ Gia Bảo, Matheus, cũng chơi tập trung và kiên cường để bảo toàn chiến thắng.



