Phút 43 trận tứ kết World Cup 2026 giữa Na Uy và Anh trên sân Miami, khi Na Uy đang dẫn 1-0, Alexander Sorloth trở thành tâm điểm chỉ trích sau tình huống bỏ lỡ cơ hội ngon ăn. Trong pha phản công hai đánh một, Sorloth cầm bóng bên cánh phải, trong khi Erling Haaland băng lên ở vị trí trống trải và liên tục ra hiệu xin bóng. Chỉ cần một đường chuyền ngang, Haaland gần như chắc chắn đối mặt thủ môn Jordan Pickford để nhân đôi cách biệt. Tuy nhiên, tiền đạo Atletico Madrid lại quyết định giữ bóng và tự dứt điểm. Sự chần chừ của Sorloth tạo điều kiện cho hậu vệ Anh kịp lùi về bọc lót, và cú sút sau đó bị chặn, khiến Na Uy đánh mất cơ hội.
Phẫn nộ trên mạng xã hội
Ngay lập tức, Sorloth hứng cơn bão phẫn nộ trên mạng xã hội khi trận đấu vẫn diễn ra. Người hâm mộ tràn vào tài khoản cá nhân của Sorloth và buông lời chỉ trích thậm tệ. Nhiều CĐV cho rằng tiền đạo 30 tuổi quá cá nhân khi từ chối chuyền cho Haaland. Một số ý kiến gọi đây là một trong những quyết định khó hiểu nhất trận đấu, bởi Haaland di chuyển thuận lợi và gần như không bị kèm. Có bình luận gay gắt hơn: “Haaland xin bóng suốt cả quãng đường nhưng vẫn bị phớt lờ”. Người khác viết: “Đó là đường chuyền mà bất kỳ cầu thủ nào cũng phải thực hiện”.
Hậu quả ngay lập tức
Điều khiến người hâm mộ Na Uy tiếc nuối là đội bóng của HLV Ståle Solbakken phải trả giá gần như ngay lập tức. Chỉ ít phút sau tình huống bỏ lỡ của Sorloth, Jude Bellingham ghi bàn gỡ hòa cho tuyển Anh ở phút bù giờ hiệp một. Theo thống kê, tỷ lệ chuyền bóng thành công của Sorloth trong trận chỉ đạt 72%, thấp hơn mức trung bình của đội.



