Sân vận động Azteca tại Mexico City sẽ lại viết nên lịch sử khi vào lúc 2h rạng sáng ngày 12/6 (theo giờ Việt Nam), nơi đây trở thành sân bóng duy nhất trên thế giới đăng cai trận khai mạc World Cup lần thứ ba.
Những khoảnh khắc lịch sử tại Azteca
Ngày 31/5/1970, Azteca mở màn World Cup với trận hòa 0-0 giữa Mexico và Liên Xô. Đúng 16 năm sau, ngày 31/5/1986, sân này lại chứng kiến trận khai mạc Mexico’86 giữa Italy (đương kim vô địch) và Bulgaria, kết thúc với tỷ số hòa 1-1.
Trận đấu giữa Mexico và Nam Phi vào rạng sáng mai sẽ là lần thứ ba Azteca tổ chức trận mở màn của một kỳ World Cup.
Thánh đường của những huyền thoại
Được khánh thành năm 1966 để phục vụ Olympic Mexico 1968, Azteca ban đầu có sức chứa lên tới 120.000 khán giả. Nơi đây đã chứng kiến vô số khoảnh khắc lịch sử của bóng đá thế giới.
Ngày 21/6/1970, Brazil cùng huyền thoại Pele đánh bại Italy 4-1 trong trận chung kết World Cup trước 107.412 khán giả. Chiến thắng này giúp Brazil trở thành đội đầu tiên ba lần vô địch thế giới và vĩnh viễn giành cúp Nữ thần vàng (Jules Rimet Trophy). Cũng tại World Cup 1970, Azteca chứng kiến trận bán kết được mệnh danh là trận đấu thế kỷ giữa Tây Đức và Italy, với chiến thắng nghẹt thở 4-3 thuộc về Italy sau 120 phút thi đấu, có 102.444 khán giả theo dõi.
Từ Pele đến Maradona và Shakira
16 năm sau kỳ tích của Pele, Azteca lại chứng kiến sự thăng hoa của Diego Maradona. Ngày 29/6/1986, Argentina của Maradona đánh bại Tây Đức 3-2 trong trận chung kết với 114.600 khán giả. Trước đó, trong trận tứ kết gặp Anh ngày 22/6/1986, Maradona đã ghi bàn bằng "bàn tay của Chúa" ở phút 51, sau đó là bàn thắng thế kỷ khi đi bóng qua 6 cầu thủ Anh (gồm cả thủ môn Shilton) ở phút 55, giúp Argentina thắng 2-1.
Ngày nay, sức chứa của Azteca đã giảm xuống còn 87.523 khán giả vì lý do an toàn. Tuy nhiên, đây vẫn là một sân bóng khổng lồ, với những khán đài cao dựng đứng mang lại cảm giác choáng ngợp cho người xem.
Rạng sáng mai, Azteca sẽ mở màn cho World Cup 2026 – kỳ World Cup đầu tiên có 48 đội tham dự. Nữ ca sĩ Shakira sẽ một lần nữa biểu diễn trong lễ khai mạc với ca khúc chủ đề “Dai Dai” (tạm dịch: Tiến lên).



