Barca thảm bại 0-4 trước Atletico Madrid ở bán kết Cúp Nhà vua Tây Ban Nha
Rạng sáng ngày 13-2, Barcelona đã hứng chịu thất bại cay đắng với tỉ số 0-4 trước Atletico Madrid trong trận bán kết lượt đi Cúp Nhà vua Tây Ban Nha. Dù ra sân với hàng công mạnh mẽ bao gồm Lamine Yamal, Dani Olmo và Ferran Torres, đội bóng xứ Catalan vẫn bất lực trong việc tìm đường vào lưới đối thủ.
Tình huống HLV Simeone chế nhạo Lamine Yamal gây tranh cãi
Bên cạnh 4 bàn thắng được ghi trong hiệp một, hành động của HLV Diego Simeone hướng về phía Lamine Yamal đã thu hút sự chú ý đặc biệt từ người hâm mộ Tây Ban Nha. Khi Ademola Lookman ghi bàn nâng tỉ số lên 3-0 ở phút 33, vị chiến lược gia người Argentina đã chạy dọc đường biên và giơ 3 ngón tay về phía Yamal. Hành động này được cho là nhằm chế nhạo ngôi sao 18 tuổi và thể hiện sự tự tin cho đội bóng của ông.
HLV Simeone vốn nổi tiếng với cá tính mạnh mẽ, thường xuyên có những va chạm và khẩu chiến với cầu thủ đối phương, trong đó có cả Cristiano Ronaldo. Do đó, việc ông có hành động tương tự với Yamal không phải là điều quá bất ngờ đối với người hâm mộ Tây Ban Nha, nhiều người xem đây là "chuyện thường tình" trong bóng đá.
Lamine Yamal vẫn tỏa sáng dù không ghi bàn
Trong khi bị HLV đối phương khiêu khích, Lamine Yamal đã không có phản ứng đáp trả, mà chỉ quay lưng rời đi một cách bình tĩnh. Mặc dù không thể ghi bàn trong trận đấu, siêu sao trẻ 18 tuổi này vẫn có những đóng góp đáng kể vào lối chơi của Barcelona. Theo đánh giá từ Sofascore, Yamal được chấm 7.5 điểm, một số điểm cao cho thấy sự ảnh hưởng tích cực của anh trên sân.
HLV Hansi Flick vẫn tự hào về đội bóng sau thất bại
Phát biểu sau trận đấu, HLV Hansi Flick của Barcelona bày tỏ sự tự hào về các cầu thủ của mình. Ông nói: "Tôi không cảm thấy thất vọng, ngược lại tôi hài lòng với mùa giải của đội. Đó là một thất bại đau đớn, nhưng tôi tự hào về đội bóng. Chúng tôi phải học hỏi từ trận thua này." Ngoài ra, chiến lược gia người Đức còn cho rằng trận thảm bại trước Atletico Madrid không đau đớn bằng trận thua trước Inter Milan ở bán kết Champions League mùa giải trước.
Thống kê đáng buồn cho Barcelona
Trận thua 0-4 này đánh dấu một cột mốc đáng quên trong lịch sử của Barcelona. Đây là lần đầu tiên sau 83 năm đội bóng này để thủng lưới 4 bàn trong một hiệp đấu, tất cả đều diễn ra trong hiệp một. Kết quả này khiến Barcelona đối mặt với thách thức lớn trong việc lật ngược tình thế ở lượt về, đồng thời làm dấy lên nhiều câu hỏi về khả năng phòng ngự và tinh thần thi đấu của đội.



