Siêu sao Cristiano Ronaldo tiếp tục gây tranh cãi khi vắng mặt trong lễ trao huy chương sau trận chung kết AFC Champions League Two, diễn ra rạng sáng ngày 17/5. Đội bóng của anh, Al Nassr, đã để thua 0-1 trước Gamba Osaka ngay trên sân nhà, chấp nhận vị trí á quân của giải đấu.
Al Nassr thất bại trên sân nhà
Được thi đấu trên sân nhà và tung ra đội hình gần như mạnh nhất, Al Nassr lại gây thất vọng lớn khi để thua 0-1 trước Gamba Osaka. Kết quả này khiến họ chỉ giành được ngôi á quân, một thành tích không như mong đợi đối với đội bóng giàu tham vọng.
Hành động gây tranh cãi của Ronaldo
Ngay sau tiếng còi kết thúc trận đấu, Ronaldo đứng lặng trên sân với vẻ mặt thất thần, sau đó lặng lẽ đi thẳng vào đường hầm mà không tham dự lễ trao huy chương bạc cùng các đồng đội và ban huấn luyện. Dù toàn đội Al Nassr sau đó vẫn xếp hàng nhận phần thưởng dành cho đội á quân, nhưng sự vắng mặt của siêu sao người Bồ Đào Nha đã trở thành tâm điểm chú ý.
Phản ứng từ truyền thông và người hâm mộ
Hình ảnh Ronaldo rời sân trong im lặng nhanh chóng lan truyền trên truyền thông và mạng xã hội. Nhiều người cho rằng phản ứng của chân sút 41 tuổi cho thấy sự thất vọng tột độ sau thêm một mùa giải trắng tay ở đấu trường quan trọng. Kể từ khi gia nhập Al Nassr, Ronaldo đã ghi rất nhiều bàn thắng và giúp đội bóng thu hút sự chú ý toàn cầu, nhưng các danh hiệu lớn vẫn liên tục lảng tránh.
Áp lực ngày càng lớn
Thất bại trước Gamba Osaka là lần thứ 14 Ronaldo và các đồng đội bỏ lỡ cơ hội giành một danh hiệu chính thức. Điều này không chỉ khiến Al Nassr lỡ cơ hội làm nên lịch sử mà còn gia tăng áp lực lên Ronaldo và tham vọng chinh phục đỉnh cao tại Saudi Arabia. Tuy nhiên, Al Nassr vẫn còn cơ hội đăng quang tại Saudi Pro League mùa này nếu giành chiến thắng ở vòng đấu cuối trước Damac FC vào ngày 22/5.



