Cristian Romero bất ngờ trở lại London sau khi gây tranh cãi dữ dội vì bay về Argentina trong lúc Tottenham Hotspur đối mặt nguy cơ xuống hạng Premier League. Đội trưởng của Spurs từng bỏ lỡ trận đấu quan trọng để về quê theo dõi CLB thời niên thiếu Belgrano thi đấu chung kết Championship với River Plate, khiến nhiều cổ động viên tức giận.
Romero trở lại London bất ngờ
Hôm 23 tháng 5, Romero xuất hiện trở lại tại London, đăng ảnh đi cắt tóc cùng con trai trên Instagram, cho thấy khả năng anh sẽ có mặt theo dõi trận Tottenham gặp Everton thay vì ở Argentina xem Belgrano. Trung vệ sinh năm 1998 hiện nghỉ hết mùa vì chấn thương đầu gối gặp Sunderland hồi tháng 4, và được phép về quê hồi phục chuẩn bị cho World Cup 2026.
Phản ứng từ HLV và huyền thoại
HLV Roberto De Zerbi không chỉ trích học trò nhưng thừa nhận hiểu sự giận dữ từ người hâm mộ. Ông cho biết Romero đã trao đổi với đội ngũ y tế trước khi về Argentina. Trong khi đó, huyền thoại Tottenham Glenn Hoddle phản ứng gay gắt, gọi hành động ban đầu của Romero là "tai tiếng" và không phù hợp với vai trò thủ lĩnh.
Tottenham đang đứng trước nguy cơ xuống hạng cùng West Ham, với khả năng mất hàng trăm triệu bảng và làn sóng trụ cột tháo chạy. Trận đấu cuối gặp Everton vào ngày 24 tháng 5 sẽ quyết định số phận của đội bóng.



