CLB Ninh Bình chấp nhận chia điểm 1-1 với CLB Đà Nẵng trong trận đấu căng thẳng
Ninh Bình hòa Đà Nẵng 1-1, Vũ Tiến Thành chưa thắng

CLB Ninh Bình hòa CLB Đà Nẵng 1-1 trong trận đấu đầy kịch tính

Sau chuỗi 11 trận thắng liên tiếp đầy thăng hoa đầu mùa, CLB Ninh Bình đã bất ngờ chững lại với 3 trận thua liên tiếp kể từ đầu năm 2026. Điều này khiến đội bóng cố đô rơi xuống vị trí thứ 3 trên bảng xếp hạng V-League, bị đội đầu bảng CLB Công an Hà Nội bỏ xa đến 8 điểm. Trong bối cảnh khó khăn đó, ban lãnh đạo CLB Ninh Bình đã quyết định chia tay HLV Gerard Albadalejo và trao quyền tạm dẫn dắt cho HLV Vũ Tiến Thành, với kỳ vọng giúp đội trở lại quỹ đạo chiến thắng vốn có.

HLV Vũ Tiến Thành có màn chào sân đầy thử thách

Trong khi đó, CLB Đà Nẵng đang là đội xếp cuối bảng V-League. Dù vừa có chiến thắng 2-0 trước CLB PVF-CAND để nuôi hy vọng trụ hạng, nhưng xét về thực lực, CLB Đà Nẵng vẫn bị đánh giá thấp hơn so với nhiều đối thủ khác trong giải đấu.

Đúng như dự đoán của giới chuyên môn, CLB Ninh Bình là đội chơi chủ động ngay sau tiếng còi khai cuộc. Các học trò của HLV Vũ Tiến Thành đẩy cao đội hình tấn công, sử dụng nhiều quả tạt từ hai biên để tiếp cận khung thành CLB Đà Nẵng. Trong khoảng nửa đầu hiệp 1, CLB Ninh Bình kiểm soát bóng đến hơn 60%, không cho CLB Đà Nẵng bất kỳ cơ hội nào lên bóng một cách nguy hiểm.

Banner rộng Pickt — ứng dụng danh sách mua sắm cộng tác cho Telegram

Không cần đợi quá lâu, đến phút 20, CLB Ninh Bình đã tìm được bàn mở tỷ số. Người giúp đội chủ nhà vươn lên dẫn 1-0 là ngoại binh Gustavo, với pha đánh đầu đẹp mắt từ đường chuyền chính xác phía cánh phải của Trương Tiến Anh. Tuy nhiên, sau bàn mở tỷ số, CLB Ninh Bình bất ngờ chơi chậm lại, tạo thời cơ để CLB Đà Nẵng dâng cao và có nhiều đợt tấn công nguy hiểm hơn.

Đặng Văn Lâm xuất thần nhưng Ninh Bình vẫn thủng lưới

Phút 23, CLB Đà Nẵng đáp trả khi Ribamar di chuyển khéo léo và thực hiện pha đánh đầu cận thành cực mạnh. Rất may cho CLB Ninh Bình ở pha bóng này, thủ thành Đặng Văn Lâm đã chơi xuất thần, cản phá ngay trên vạch vôi để giữ nguyên tỷ số. Đến phút 30, Ribamar tiếp tục xoay người và dứt điểm bằng chân trái, nhưng Đặng Văn Lâm vẫn thi đấu tập trung cao độ, đẩy bóng thành công một lần nữa.

Khoảng 15 phút cuối hiệp, sức ép mà CLB Đà Nẵng tạo ra càng lớn hơn. Dù vậy, thủ thành Đặng Văn Lâm có sự liên lạc tốt với các đồng đội ở hàng thủ, liên tục ngăn chặn thành công các pha tấn công của đối thủ, giúp CLB Ninh Bình bảo vệ thành quả dẫn 1-0 đến hết hiệp 1.

Đáng chú ý, trong hiệp 1 của trận đấu này, một điều hy hữu đã xảy ra với CLB Đà Nẵng khi họ phải thay đến 3 cầu thủ trong đội hình, bao gồm Ngọc Sơn, Võ Nguyên Hoàng và Henen. Cả 3 đều gặp chấn thương và không thể tiếp tục thi đấu, làm ảnh hưởng không nhỏ đến chiến thuật của đội bóng này.

CLB Đà Nẵng gỡ hòa ngoạn mục trong hiệp 2

Sang hiệp 2, CLB Đà Nẵng vẫn giữ được tinh thần thi đấu quyết liệt như ở hiệp 1. Trong khi đó, CLB Ninh Bình lại trở về với hình ảnh của những trận thua trước: chơi chậm chạp và thiếu sức sống trong lối di chuyển cũng như phối hợp. Sau nhiều lần thoát thua nhờ tài năng của thủ thành Đặng Văn Lâm, đến phút 70, lưới của đội bóng cố đô cuối cùng cũng phải rung lên. Người gỡ hòa 1-1 cho CLB Đà Nẵng không ai khác chính là Ribamar - cầu thủ chơi nổi bật nhất trên hàng công của họ từ đầu trận đấu.

Banner sau bài viết Pickt — ứng dụng danh sách mua sắm cộng tác với hình minh họa gia đình

Bất ngờ bị gỡ hòa, CLB Ninh Bình lập tức đẩy cao đội hình tấn công. So với những phút trước đó, tốc độ được đội chủ nhà đẩy lên rất cao, tạo ra nhiều tình huống nguy hiểm. Đồng thời, HLV Vũ Tiến Thành cũng thực hiện nhiều sự thay đổi trong đội hình, tung vào sân những cầu thủ có thiên hướng tấn công mạnh mẽ hơn.

Phút 90+3, Friday nhận đường chuyền của Hoàng Đức, vượt qua cả thủ thành Văn Toản của CLB Đà Nẵng, nhưng cú sút sau đó của anh lại đi trúng cột dọc và ra ngoài, khiến khán giả tiếc nuối. Đến phút 90+7, thủ thành Văn Toản có thêm một pha cứu thua không tưởng, buộc CLB Ninh Bình phải chấp nhận chia điểm với kết quả hòa 1-1 trong trận đấu đầy kịch tính này.