Nhật Bản, Hàn Quốc tiến bộ thần tốc và bài học cho các đội tuyển châu Âu.
Hàn Quốc ngược dòng đánh bại CH Séc, Nhật Bản cầm hòa Hà Lan trong một thế trận ngang ngửa. Hai lá cờ đầu của bóng đá châu Á đang tiến bộ thần tốc ở World Cup 2026.
Nếu nói về những ấn tượng trong những ngày đầu của vòng chung kết World Cup 2026, chiến thắng 2-1 của Hàn Quốc trước đội tuyển CH Séc và trận hòa 2-2 của Nhật Bản trước Hà Lan đáng được đặt lên hàng đầu. Hai đội bóng cựu vô địch châu Âu bất lực nhìn hai nhà cựu vô địch châu Á chọc thủng lưới, tước mất niềm vui chiến thắng. Các đội Nhật Bản và Hàn Quốc đều có bản sắc rất riêng, khiến các đội bóng châu Âu không thể ngăn chặn được họ.
Nhật Bản: Tốc độ và kỹ thuật trong nhóm đầu thế giới
Trước trận đấu với đội tuyển Hà Lan vào lúc rạng sáng 15/6 (theo giờ Việt Nam), đội tuyển Nhật Bản đã trải qua 7 năm, 1 tháng và 11 ngày chưa hề thua các đội bóng châu Âu, tính trong giờ bóng lăn (120 phút thi đấu của 2 hiệp chính và 2 hiệp phụ, không tính kết quả của loạt sút luân lưu). Trong chuỗi gần 3.000 ngày nói trên, đội bóng xứ sở mặt trời mọc thi đấu tổng cộng 9 trận với các đội bóng châu Âu, họ thắng đến 8 trận, chỉ bị cầm hòa duy nhất một lần, ghi được tổng cộng 17 bàn thắng, chỉ để thủng lưới 6 bàn.
Đội tuyển Nhật Bản không hề e ngại khi gây áp lực lên Hà Lan. Trận hòa duy nhất trong khoảng thời gian hơn 7 năm nói trên, chính là trận hòa 1-1 của Nhật Bản trước Croatia tại vòng 1/8 World Cup 2022 trên đất Qatar (sau đó Nhật Bản bị loại vì thua trong loạt sút luân lưu). Còn trong số 8 chiến thắng của đội bóng xứ sở mặt trời mọc, có đến 2 lần họ đánh bại đội bóng 4 lần vô địch World Cup là đội tuyển Đức (thắng 2-1 tại vòng bảng World Cup 2022, thắng 4-1 ở trận giao hữu vào tháng 9/2023). Các đội mạnh khác, từng là bại tướng của Nhật Bản, có Tây Ban Nha (vòng bảng World Cup 2022) và Anh (giao hữu). Có nghĩa là việc Nhật Bản giành điểm trước các đội bóng hàng đầu châu Âu, giờ không còn là bất ngờ nữa. Đấy là kết quả đã xảy ra rất thường xuyên.
Ở chiều ngược lại, các đối thủ của Nhật Bản, trong đó có đội tuyển Hà Lan lúc rạng sáng 15/6, có đủ tư liệu để nghiên cứu về cách Nhật Bản thi đấu và làm khó các đội bóng châu Âu. Họ có thể nghiên cứu để có thể tránh những điểm mạnh nhất của người Nhật, nhưng họ vẫn bó tay trong việc ngăn chặn các điểm mạnh này. Theo thống kê, Hà Lan kiểm soát bóng 54% trong trận đấu vừa diễn ra, Nhật Bản kiểm soát bóng 37% (9% còn lại là khoảng thời gian 2 đội tranh chấp). Nhưng việc Hà Lan kiểm soát bóng nhiều hơn không có ý nghĩa gì trong trận đấu này. Đội bóng có biệt danh “cơn lốc màu da cam” kiểm soát bóng nhiều hơn nhưng họ cũng không dám đẩy đội hình lên quá cao, dồn ép Nhật Bản co cụm về khu vực cấm địa. Nguyên nhân là vì chính Hà Lan cũng e ngại những pha chuyển trạng thái từ phòng ngự sang phản công của Nhật Bản.
Nakamura của Nhật Bản làm khổ cầu thủ chạy cánh phải hàng đầu thế giới là Dumfries bên phía Hà Lan. Có thể nói Nhật Bản là đội có khả năng chuyển trạng thái tốt hàng đầu thế giới hiện nay. Ngay lúc giành lại được bóng, cầu thủ Nhật Bản bật lên như một chiếc lò xo, họ tăng tốc và chạy cực nhanh sang phần sân đối phương. Các cầu thủ Nhật Bản không chỉ tăng tốc đơn lẻ từng người, mà có thường có đến 4 – 6 cầu thủ tăng tốc lao vào phía phần sân đối diện cùng lúc. Tốc độ của cầu thủ Nhật Bản nhanh khủng khiếp, kết hợp với kỹ thuật rất cao, giúp cho họ vừa chạy nhanh vừa phối hợp chuyền bóng rất chính xác.
Cứ nhìn cách thi đấu của cầu thủ chạy cánh phải Denzel Dumfries của Hà Lan thi đấu thì khắc thấy. Đây là một trong những chuyên gia xâm nhập vùng cấm địa đối thủ, sau những tình huống dốc bóng mạnh mẽ và tốc độ từ biên. Nhưng trong trận vừa rồi, Dumfries không dám dâng lên quá cao, vì chính anh cũng phải để mắt đến cầu thủ chạy cánh trái Keito Nakamura của Nhật Bản, nhân vật có tốc độ không kém Dumfries, thậm chí sở hữu kỹ thuật tốt hơn cầu thủ người Hà Lan. Chính Nakamura là người có pha đi bóng và sút bóng cực chuẩn, ghi bàn gỡ hòa 1-1 cho Nhật Bản ở phút 57.
Hà Lan chỉ có một điểm hơn rõ rệt so với Nhật Bản, đó là thể hình. Đội bóng châu Âu cố gắng tận dụng ưu thế về thể hình trong các pha tranh chấp bóng bổng. Hà Lan một lần thành công với pha đánh đầu thành bàn của Van Dijk ở phút 50. Tuy nhiên, chính Nhật Bản sau đó cũng khiến Hà Lan giật mình, với bàn gỡ hòa 2-2 của Daichi Kamada ở phút 88, được ghi sau một tình huống bóng tầm cao. Tức là, đội bóng của HLV Moriyasu ngày một toàn diện. Họ luôn trong tâm thế sẵn sàng chơi ăn miếng trả miếng với các ông lớn của bóng đá châu Âu. Đấy chính là lý do những phút cuối trận, Hà Lan không dám mạo hiểm thêm nữa, họ chủ động giảm tốc độ, tạm hài lòng với một kết quả trước người Nhật. Đội tuyển Hà Lan sợ rằng nếu họ tiếp tục đá nhanh, họ sẽ dính đòn “hồi mã thương” từ phía Nhật Bản. Nhà cựu vô địch châu Âu (Euro) 1988, đội bóng từng gây kinh hoàng cho cả thế giới với biệt danh “cơn lốc màu da cam” giờ e ngại một đại diện của bóng đá châu Á, chứng tỏ đại diện đấy không hề tầm thường.
Hàn Quốc: Tinh thần làm nên sức mạnh
So với Hà Lan, đối thủ của Hàn Quốc trong trận ra quân là CH Séc yếu hơn một chút, nhưng dù sao CH Séc cũng là nhà cựu vô địch châu Âu (1976), cựu vô địch Olympic (1980). Đặc biệt, bất kỳ trong hoàn cảnh nào, CH Séc vẫn mang trong mình đặc trưng của bóng đá châu Âu, đó là sự chặt chẽ, tính khoa học và thể lực dồi dào. Nhưng những điểm mạnh này của người châu Âu nói chung, của đội tuyển CH Séc nói riêng không làm được gì đội tuyển Hàn Quốc.
Đội bóng có biệt danh “mãnh hổ châu Á” từ lâu nổi tiếng về thể lực, thể hình. Trong đội hình của đội tuyển Hàn Quốc khi thi đấu với CH Séc hôm 12/6, không thiếu những cầu thủ vạm vỡ, như thủ môn Kim Seung Gyu (1m89), trung vệ Kim Min Jae (1m90), Lee Han Beom (1m90), Lee Gi Hyuk (1m84), tiền đạo Oh Hyeon Gyu (1m87). Riêng Oh Hyeon Gyu chính là người ghi bàn ấn định chiến thắng 2-1 cho Hàn Quốc trong trận đấu nói trên. Bàn thắng này được ghi ở phút 80, chứng tỏ cho đến thời điểm cuối trận, thể lực của các cầu thủ Hàn Quốc vẫn còn rất tốt. Đến thời điểm ấy, họ vẫn còn đủ sức tăng tốc để vượt qua hàng thủ của đối phương.
Còn với dàn cầu thủ cao lớn, vạm vỡ kể trên, đội bóng xứ sở kim chi đâu ngán đội tuyển CH Séc nói riêng và các đội bóng châu Âu nói chung trong các pha va chạm, tranh chấp tay đôi, tranh chấp bóng bổng… Hàn Quốc là đội bóng sở hữu tinh thần chiến đấu rất mạnh mẽ. Người châu Âu trước đây thường tự hào ở điểm họ chơi bóng dài, bóng bổng tốt hơn hầu hết các đội bóng châu Á. Nhưng điều này không đúng nếu đội bóng châu Á đấy là Hàn Quốc. Đây là một đội bóng sở hữu thể hình, tốc độ và thể lực không hề khác biệt với bóng đá châu Âu. Thậm chí, so về mặt tinh thần, các cầu thủ Hàn Quốc còn sở hữu tinh thần tốt hơn nhiều đội bóng ở “cựu lục địa”. Thi đấu với Hàn Quốc, trừ khi trọng tài nổi còi dứt trận, họ mới ngừng gây sức ép lên đối phương. Khi chưa có tiếng còi ấy, người Hàn Quốc hầu như chưa bao giờ chịu thua, chưa bao giờ chịu buông xuôi dễ dàng.
Bằng chứng là CH Séc dù ghi bàn thắng trước ở phút 59, nhờ công của Krejci. Nhưng bàn thắng vừa nêu không những không thể đánh gục tinh thần của đội tuyển Hàn Quốc, mà còn khiến cho họ mạnh mẽ hơn, trước khi đội bóng xứ sở kim chi ghi 2 bàn thắng, ngược dòng đánh bại nhà cựu vô địch châu Âu.
Hai đại diện hàng đầu châu Á tại World Cup đã thay đổi với tốc độ chóng mặt, nhưng các đội bóng châu Âu chưa đánh giá đúng sự thay đổi này. Một số nền bóng đá châu Âu vẫn chưa nhận ra rằng để thắng được Nhật Bản và Hàn Quốc ngày nay, cần có những đội bóng thật sự thiện chiến, và đội bóng ấy phải sở hữu chất lượng kỹ thuật ở mức khác hẳn các đội mà Nhật Bản và Hàn Quốc vừa đụng độ trong ngày họ ra quân tại World Cup 2026.



