Chiến thắng 3-1 của tuyển Việt Nam trước Malaysia: Cú đúp của Xuân Son và ánh mắt thất thần của cựu HLV đối phương
Tối 31/3, trên sân Thiên Trường (Ninh Bình), đội tuyển Việt Nam đã có màn trình diễn ấn tượng khi đánh bại Malaysia với tỷ số 3-1 trong khuôn khổ vòng loại thứ 3 Asian Cup 2027. Dù trận đấu không còn giá trị về điểm số, đây được xem như cuộc so tài danh dự, khẳng định vị thế của cả hai đội bóng.
Khởi đầu thuận lợi và bàn thắng mở tỷ số sớm
Ngay từ những phút đầu tiên, đội chủ nhà đã thể hiện quyết tâm cao độ. Phút thứ 6, từ một tình huống phạt góc, trung vệ đội trưởng Đỗ Duy Mạnh đã mở tỷ số cho tuyển Việt Nam, khiến mảnh lưới của "Hổ Malay" rung lên. Bàn thắng sớm này giúp các cầu thủ nhập cuộc một cách hưng phấn và nhanh chóng làm chủ thế trận.
Bộ đôi Hên - Son tỏa sáng và cú đúp gây bão
Phút 51 chứng kiến màn phối hợp ăn ý giữa tiền vệ Nguyễn Hoàng Hên và tiền đạo Nguyễn Xuân Son. Hoàng Hên thoát xuống sát đường biên rồi thực hiện đường tạt chuẩn xác vào vòng cấm. Xuân Son bật cao đánh đầu cận thành, nâng tỷ số lên 2-0. Khoảnh khắc hai cầu thủ ôm nhau ăn mừng ngay lập tức viral trên mạng xã hội, với nhiều bình luận khen ngợi họ như "cặp bài trùng" mới của tuyển Việt Nam.
Không dừng lại ở đó, phút 59, Xuân Son một lần nữa tỏa sáng với pha đánh đầu điêu luyện, hoàn thành cú đúp cá nhân và đưa tỷ số lên 3-0. Sau bàn thắng, nam tiền đạo bình thản vén áo, đếm từng múi cơ bụng trước ống kính - hành động được xem như lời đáp trả thẳng thắn trước những chỉ trích về thể trạng sau trận giao hữu thắng Bangladesh 3-0 hôm 26/3.
Ánh mắt bất lực của cựu HLV Malaysia Tan Cheng Hoe
Trên khán đài, khi Malaysia nhận bàn thua thứ 3, ông Tan Cheng Hoe - cựu HLV trưởng đội tuyển Malaysia, hiện là Giám đốc kỹ thuật Liên đoàn Bóng đá Malaysia (FAM) - đã thể hiện sự bất lực qua ánh mắt thất thần. Dù chủ yếu công tác chiến lược trong lĩnh vực đào tạo trẻ từ năm 2025 và không thường xuyên tham gia các hoạt động thi đấu chính thức, lần này ông đã cùng "Harimau Malaya" sang Việt Nam cho trận đấu danh dự.
Ông Tan từng giúp tuyển Malaysia giành á quân AFF Cup 2018 và nhiều lần đối đầu tuyển Việt Nam dưới thời HLV Park Hang-seo. Sự hiện diện của ông càng làm tăng thêm ý nghĩa cho cuộc so tài này.
Màn ra mắt ấn tượng của Hoàng Hên
Trong lần đầu tiên khoác áo đội tuyển Việt Nam, Nguyễn Hoàng Hên đã có màn trình diễn đầy thuyết phục. Anh không chỉ kiến tạo cho bàn thắng thứ hai mà còn thể hiện kỹ thuật cá nhân điêu luyện. Phút 65, dù bị cầu thủ Malaysia theo kèm sát, thậm chí đá vào chân trụ, Hoàng Hên vẫn giữ bóng chắc chắn và thực hiện pha xỏ háng đối thủ khiến người hâm mộ trầm trồ.
Chiến thắng 3-1 không chỉ mang lại niềm vui cho người hâm mộ Việt Nam mà còn khẳng định sự tiến bộ của đội bóng dưới sự dẫn dắt của ban huấn luyện mới. Những khoảnh khắc đáng nhớ từ trận đấu, từ cú đúp của Xuân Son, pha kiến tạo của Hoàng Hên cho đến ánh mắt thất thần của cựu HLV Tan Cheng Hoe, hứa hẹn sẽ còn được bàn tán sôi nổi trong thời gian tới.



