Tỷ phú Wes Edens, chủ sở hữu câu lạc bộ Aston Villa, đang trở thành tâm điểm của một vụ bê bối tống tiền chấn động làng bóng đá Anh. Theo thông tin từ Wall Street Journal, nữ doanh nhân gốc Trung Quốc Changli “Sophia” Luo đã bị truy tố tại Mỹ vì cáo buộc tống tiền vị tỷ phú này với số tiền lên tới 1,2 tỷ USD, tương đương khoảng 900 triệu bảng Anh.
Chi tiết vụ việc
Các công tố viên liên bang Mỹ cho biết, Luo bị cáo buộc đe dọa phát tán các video và hình ảnh nhạy cảm ghi lại cảnh quan hệ tình dục với Edens nếu không được trả số tiền khổng lồ. Người phụ nữ 46 tuổi này đã phủ nhận toàn bộ cáo buộc và dự kiến sẽ ra tòa vào cuối năm nay.
Theo hồ sơ điều tra, Edens quen Luo sau khi phản hồi tin nhắn trên LinkedIn vào năm 2022, thời điểm ông vừa ly hôn vợ cũ. Cả hai bắt đầu mối quan hệ riêng tư vào giữa năm 2023. Mọi chuyện leo thang khi Luo liên hệ với bạn gái mới của Edens, hiện là vợ ông, đồng thời gửi thư tố cáo vị tỷ phú có hành vi quan hệ tình dục trong lúc bà không đủ tỉnh táo.
Áp lực và thỏa thuận
Luo còn bị cáo buộc đe dọa công khai các đoạn video nhạy cảm được quay bằng camera trong căn hộ của mình. Trước áp lực và lo ngại cho sự an toàn của gia đình, Edens từng chấp nhận thỏa thuận dàn xếp trị giá 6,5 triệu USD, trong đó trả trước 1 triệu USD. Tuy nhiên, vụ việc tiếp tục bị đẩy xa hơn khi Luo muốn thương lượng lại số tiền.
FBI đã khám xét căn hộ của Luo tại New York hồi tháng 5 năm ngoái và phát hiện nhiều hình ảnh, video nhạy cảm được dàn dựng liên quan tới Edens. Người phụ nữ này sau đó bị bắt tại sân bay JFK khi đang chuẩn bị lên chuyến bay về Trung Quốc.
Phản ứng từ phía Aston Villa
Đại diện của Wes Edens xác nhận ông chính là “Nạn nhân số 1” trong hồ sơ vụ án. Người phát ngôn cho biết chủ sở hữu Aston Villa sẽ không bình luận thêm và dự kiến ra làm chứng tại phiên tòa sắp tới. Vụ việc gây chấn động bóng đá Anh khi đội bóng thành Birmingham vừa giành vé vào chung kết Europa League sau 44 năm chờ đợi.



