Ngay sau tiếng còi kết thúc trận đấu vòng 1/8 World Cup 2026 giữa Brazil và Na Uy rạng sáng 6/7, tiền đạo Neymar đã không kìm được nước mắt. Anh gục khóc trên sân khi đội tuyển xứ samba nhận thất bại 1-2 và bị loại khỏi giải đấu.
Khoảnh khắc gia đình bên Neymar
Chứng kiến cảnh tượng đó, con trai Davi Lucca đã chạy ngay đến ôm chặt lấy cha để an ủi. Bạn đời của Neymar, Bruna Biancardi, cũng tiến đến dành cho anh một cái ôm và nụ hôn động viên. Những hình ảnh xúc động này nhanh chóng được truyền thông Brazil đăng tải và thu hút sự chú ý lớn từ người hâm mộ.
Diễn biến trận đấu
Trong trận đấu, Neymar vẫn để lại dấu ấn bằng bàn thắng trên chấm phạt đền ở phút bù giờ hiệp hai. Tuy nhiên, pha lập công của anh chỉ giúp Brazil rút ngắn tỷ số xuống 1-2, sau khi Erling Haaland lập cú đúp trong vòng 10 phút để mang về chiến thắng cho đại diện Bắc Âu.
Thất bại lịch sử của Brazil
Thất bại này khiến Brazil khép lại hành trình tại World Cup 2026 ngay từ vòng 16 đội. Đội bóng áo vàng xanh nối dài quãng thời gian trắng tay ở sân chơi lớn nhất hành tinh kể từ chức vô địch năm 2002, đánh dấu cơn khát danh hiệu World Cup dài nhất trong lịch sử đội tuyển. Đây cũng là lần thứ 6 liên tiếp Brazil bị một đại diện châu Âu loại khỏi World Cup, tái hiện chiến dịch đáng quên năm 1990 khi họ dừng bước ở vòng 16 đội trước Argentina.
Trong ngày Brazil nói lời chia tay World Cup, hình ảnh Neymar lặng lẽ nhận cái ôm của con trai và sự an ủi từ Bruna Biancardi trở thành khoảnh khắc giàu cảm xúc, khép lại một đêm buồn với đội tuyển từng 5 lần vô địch thế giới.



