Cristiano Ronaldo đã giống như con sói cô độc trên hàng công đội tuyển Bồ Đào Nha. Dù cho CR7 đã nỗ lực hết sức nhưng sự xuất hiện của anh dường như lại là yếu tố cản trở Selecao châu Âu.
Càng vùng vẫy, càng cô độc
“C.Ronaldo chỉ còn là cái bóng của chính mình thời đỉnh cao”, đó là dòng tít xuất hiện trên tờ The Athletic sau trận đấu giữa Bồ Đào Nha và CHDC Congo vào rạng sáng 18/6. Siêu sao số 7 là tâm điểm của mọi ánh nhìn trên sân NRG (Mỹ) và hàng triệu người theo dõi trên màn hình truyền hình.
Các cầu thủ Bồ Đào Nha không thể triển khai bóng, dẫn đến việc C.Ronaldo cô độc trên hàng công (Ảnh: Getty).
Thế nhưng, hầu hết những hình ảnh đều phản ánh sự bất lực tới cùng cực của C.Ronaldo. Tiền đạo này càng cố gắng tỏa sáng bao nhiêu, anh lại càng chết chìm trong sự thất vọng bấy nhiêu.
CHDC Congo đã đánh trúng “tử huyệt” của Bồ Đào Nha, đó chính là C.Ronaldo. Đội bóng châu Phi đã bố trí đội hình gồm ba trung vệ. Họ tìm mọi cách phong tỏa ngôi sao 41 tuổi. Chỉ vậy thôi là đủ để ngăn chặn Bồ Đào Nha hùng mạnh.
Thật khó tin rằng một đội bóng sở hữu hàng loạt ngôi sao như Bồ Đào Nha lại chơi một cách máy móc tới vậy. Họ có Bruno Fernandes (vừa phá kỷ lục giải Ngoại hạng Anh), cặp tiền vệ trung tâm hàng đầu thế giới Vitinha, Joao Neves, hậu vệ cánh trái số một thế giới Nuno Mendes. Thế nhưng, mọi thứ lại được lập trình tới mức đơn điệu tới nhàm chán.
Các cầu thủ Bồ Đào Nha hầu như chọn cách chuyền qua, chuyền lại với nhịp độ rất chậm ở tuyến dưới. Và rồi, điểm kết thúc của những pha tấn công của họ lại là những đường chuyền “mặc định” tới vị trí của C.Ronaldo. Thậm chí, ngay cả trong những pha phạt góc, các cầu thủ Bồ Đào Nha cũng phải tìm cách hướng bóng tới vị trí của CR7.
Nhưng vấn đề ở chỗ, lối chơi của Bồ Đào Nha quá thiếu đột biến. Do đó, C.Ronaldo không nhận được nhiều bóng trong vòng cấm. Thống kê cho thấy, CR7 chỉ chạm bóng đúng 25 lần ở trận gặp CHDC Congo, con số thấp nhất của cầu thủ này trong các trận đấu ở World Cup và Euro trong lịch sử. Chỉ chi tiết ấy cũng đủ thấy C.Ronaldo cô độc tới chừng nào.
Lý giải về nguyên nhân Bồ Đào Nha chơi thất vọng, HLV Roberto Martinez thừa nhận CR7 không nhận được nhiều bóng. Lời tuyên bố ấy cũng đủ thấy ý đồ chiến thuật của ông (nhồi bóng của C.Ronaldo). Nhưng trong ngày mà những nhà kiến tạo bậc thầy của Bồ Đào Nha “tắc nghẽn” toàn tập, CR7 cũng trở nên cô độc và “mất hút” hoàn toàn trên sân.
Bản đồ chuyền bóng của Bồ Đào Nha cho thấy số đường chuyền tới vị trí của CR7 rất ít (Ảnh: Opta).
Bản đồ nhiệt cho thấy Bồ Đào Nha chỉ hoạt động chủ yếu ở giữa sân, gần như không thể đưa bóng vào vòng cấm cho C.Ronaldo (Ảnh: Whoscored).
“C.Ronaldo không làm gì cả. Không phải anh ấy làm tệ, mà đúng hơn là anh ấy không làm được điều gì. CR7 dường như chỉ tồn tại về mặt lý thuyết và giống như làn khói tan biến, một linh hồn không có hình hài”, tác giả Nick Miller của tờ The Athletic bình luận.
Mọi thứ diễn ra giống bi kịch. Khi C.Ronaldo càng vùng vẫy, anh càng cô độc trong thế trận bế tắc của Bồ Đào Nha. Khi CHDC Congo đã phong tỏa quá chặt chẽ CR7, các cầu thủ còn lại của Bồ Đào Nha không dám “là chính mình”, để chơi thứ bóng đá mà họ muốn. Có lẽ, tư duy của họ cũng bó buộc vào những bước chạy của người đồng đội vĩ đại.
Bồ Đào Nha nên “tàn nhẫn” với C.Ronaldo
Có khá nhiều phân tích, mổ xẻ sau trận hòa của Bồ Đào Nha. Hầu hết đều chỉ ra nguyên nhân xuất phát từ một cái tên, C.Ronaldo. Cựu danh thủ Thierry Henry chỉ ra con số đáng suy ngẫm. 85% số đường chuyền của Bồ Đào Nha là những đường chuyền ngang và chuyền về. Số đường chuyền tịnh tiến lên tuyến trên là rất thấp.
Francisco Conceicao hoàn toàn có thể dứt điểm nhưng anh lại chọn cách chuyền bóng cho C.Ronaldo ở tư thế khó. Đây là pha bóng "máy móc" điển hình của Bồ Đào Nha. Có vẻ như toàn đội phải "nhìn C.Ronaldo" để thi đấu (Ảnh chụp màn hình).
Điều đó có thể lý giải vì sao C.Ronaldo cô độc đến vậy. Nhưng chính Henry khẳng định: “CR7 là nguyên nhân khiến Bồ Đào Nha chủ yếu thực hiện các đường chuyền ngang và chuyền về. Các cầu thủ Bồ Đào Nha không dám thực hiện những đường chuyền mạo hiểm. Đội bóng này triển khai tấn công ở khu vực 1/3 sân đối thủ quá rời rạc”.
Trong khi đó, cây viết Bill Connelly của ESPN cho rằng siêu sao số 7 đang cố gắng chơi như trung phong cổ điển để tiết kiệm năng lượng. Anh hầu như không di chuyển rộng, chủ động lùi sâu để lôi kéo hậu vệ đối phương ra ngoài vòng cấm. Do đó, các tiền vệ Bồ Đào Nha rất khó để triển khai lối chơi”.
Cựu danh thủ Ghana, Kevin-Prince Boateng, không ngần ngại nói thẳng rằng C.Ronaldo không còn phù hợp để thi đấu đỉnh cao. Thay vào đó, CR7 nên được sử dụng như siêu dự bị. Trong tay HLV Roberto Martinez vẫn còn Goncalo Ramos hay Joao Felix có thể tạo nên sự gắn kết với các tiền vệ chất lượng ở tuyến dưới.
“Nếu Bồ Đào Nha muốn tiến xa, tôi nghĩ C.Ronaldo nên nhường chỗ cho các đồng đội trẻ. Hãy để những người khác thi đấu và đưa anh ấy vào sân trong 15-20 phút cuối để tạo ra khác biệt”, Boateng nhấn mạnh.
HLV Roberto Martinez đã nhận được nhiều bài học sau khi người tiền nhiệm Fernando Santos bị sa thải vì “trảm” C.Ronaldo. Chính vì thế, ông vẫn một mực không thay siêu sao sinh năm 1985 ra sân ngay cả khi Bồ Đào Nha cần sự đột biến.
Một tình huống khác Conceicao vẫn "cố sống cố chết" chuyền bóng cho C.Ronaldo (Ảnh chụp màn hình).
Dù không muốn nhưng cũng phải thừa nhận rằng hai trận đấu hay nhất của Bồ Đào Nha trong những năm qua trước Thụy Sĩ (6-1, World Cup 2022) và Armenia (9-1, vòng loại World Cup 2026) đều không có sự xuất hiện của C.Ronaldo. Chỉ khi ấy, Selecao châu Âu mới tổng hòa sức mạnh của tập thể.
Ai cũng hiểu C.Ronaldo khát khao như thế nào. Nhưng đôi khi khát khao ấy không được đặt đúng chỗ, nó hoàn toàn có thể là yếu tố cản trở sự phát triển của Bồ Đào Nha. Đã đến lúc, CR7 nên chấp nhận vai trò khác, vì lợi ích chung của đội bóng. Rất khó để Bồ Đào Nha tiến sâu với sự nặng nề và đơn điệu giống như trận đấu với CHDC Congo.



