Một ngày đáng nhớ đã diễn ra tại sân Old Trafford, nơi Manchester United giành chiến thắng kịch tính 3-2 trước Liverpool trong trận derby nước Anh thuộc vòng 35 Premier League. Với kết quả này, Quỷ đỏ chính thức giành vé tham dự Cúp C1 châu Âu mùa giải tới. Kobbie Mainoo, người hùng của trận đấu, khẳng định toàn đội luôn sẵn sàng chiến đấu hết mình vì huấn luyện viên Michael Carrick.
Diễn biến trận đấu
MU có khởi đầu như mơ khi Cunha mở tỉ số ngay phút thứ 6. Sức ép liên tục được tạo ra lên khung thành Liverpool, và Sesko nhân đôi cách biệt ở phút 14. Tuy nhiên, những sai lầm đầu hiệp hai của Amad Diallo và thủ thành Senne Lammens đã giúp Szoboszlai rút ngắn tỉ số ở phút 47, trước khi Gakpo gỡ hòa 2-2 ở phút 56. Khi lo ngại về một trận thua ngược xuất hiện, Kobbie Mainoo đã tỏa sáng với pha dứt điểm đẹp mắt ở phút 77, ấn định chiến thắng cho MU.
Ý nghĩa chiến thắng
Với 64 điểm, MU vững vàng ở vị trí thứ ba Ngoại hạng Anh và chính thức có mặt tại Champions League mùa tới. Đây là thành quả của sự thay đổi kịp thời khi ban lãnh đạo bổ nhiệm Michael Carrick thay thế Ruben Amorim hồi tháng 1. Dưới thời Carrick, MU thắng 10, hòa 2 và chỉ thua 2 trong 14 trận, giành nhiều điểm nhất Premier League kể từ khi ông nhậm chức.
Vai trò của Michael Carrick
Kobbie Mainoo, người vừa gia hạn hợp đồng với MU, dành những lời ca ngợi cho Carrick: "Michael Carrick đóng vai trò rất lớn. HLV trưởng luôn truyền sự tự tin cho toàn đội. Ai cũng muốn theo ông ấy, sẵn sàng chiến đấu và cháy hết mình trên sân". Mainoo từng suýt bị bán dưới thời Amorim nhưng đã hồi sinh nhờ Carrick.
Tương lai của Carrick
Với những tuyên bố nóng hổi của Mainoo sau trận, lãnh đạo MU không còn lý do để nghi ngờ mà nên bổ nhiệm chính thức Carrick làm HLV trưởng lâu dài. Ngôi sao 21 tuổi chia sẻ thêm: "Tôi rất vui vì đội đã xoay chuyển tình thế mùa giải và đóng góp bàn thắng hôm nay. Đó là công sức của tất cả. Nhưng chúng tôi vẫn phải kết thúc mùa giải thật tốt. Như thế này vẫn là chưa đủ với MU".



