Mourinho đánh lừa truyền thông, theo dõi trận Real - Benfica từ xe bus
Trong trận lượt về play-off Champions League giữa Real Madrid và Benfica diễn ra vào ngày 25/2/2026, HLV Jose Mourinho đã khiến cả thế giới truyền thông bất ngờ khi không xuất hiện ở cabin báo chí được bố trí trên sân Bernabeu. Thay vào đó, chiến lược gia Bồ Đào Nha đã chọn cách theo dõi các học trò thi đấu từ chiếc xe bus của đội bóng, đỗ tại bãi xe của sân vận động.
Bối cảnh án phạt và sự chờ đợi của truyền thông
Do bị truất quyền chỉ đạo ở lượt đi sau khi nhận thẻ đỏ từ trọng tài Francois Letexier, Mourinho không được phép ngồi ở khu vực kỹ thuật trong trận lượt về. UEFA đã bố trí cho ông một phòng kín tại khu vực báo chí trên tầng 8 khán đài, nơi từng được HLV Hansi Flick của Barcelona sử dụng trong trận El Clasico hồi tháng 10. Hơn 30 nhà báo đã tập trung chờ đợi Mourinho xuất hiện ở cabin số 6, đến mức lối vào chính bị đóng để tránh hỗn loạn.
Sự quan tâm của truyền thông dành cho Mourinho thậm chí còn lớn hơn cả trận đấu quan trọng dưới sân cỏ, nơi quyết định tấm vé vào vòng 1/8 Champions League. Trong suốt thời gian trận đấu diễn ra, các phóng viên vẫn liên tục chĩa điện thoại về phía cabin, hy vọng bắt gặp hình ảnh của nhà cầm quân huyền thoại.
Bí mật được tiết lộ và phản ứng từ UEFA
Tuy nhiên, Mourinho đã không xuất hiện như dự kiến, gây ra sự ồn ào và thắc mắc lớn. Sau đó, UEFA phải can thiệp và cấm quay hình HLV người Bồ Đào Nha. Câu trả lời cuối cùng được ký giả Tây Ban Nha Guillem Balague tiết lộ: Mourinho đã không vào trong sân vận động mà ở lại trên xe bus của Benfica, đỗ tại bãi xe Bernabeu, để theo dõi trận đấu từ xa.
Trước đó một ngày, Mourinho cũng không tham dự buổi họp báo trước trận, đồng thời cùng toàn đội rời khách sạn InterContinental vào lúc gần 19h giờ Madrid để đến sân. Do án phạt không cho phép ông tiếp xúc trực tiếp với cầu thủ, Mourinho đã chọn cách ở lại trên xe suốt thời gian trận đấu diễn ra, một quyết định khôn ngoan nhằm tuân thủ quy định nhưng vẫn duy trì sự kết nối với đội bóng.
Diễn biến trận đấu và kết quả
Trận đấu này đánh dấu sự trở lại của Mourinho tại Bernabeu sau 4.652 ngày kể từ khi ông chia tay Real Madrid trong trận gặp Osasuna ở vòng cuối La Liga mùa 2012-2013. Ở lượt đi, Mourinho nhận thẻ đỏ ở phút 86 vì phản ứng dữ dội với trọng tài, và Benfica đã thua 0-1 trên sân nhà Da Luz, Lisbon.
Trong trận lượt về, Benfica khởi đầu tốt khi Rafa Silva mở tỷ số sớm, nhưng niềm vui nhanh chóng tắt lịm khi Aurelien Tchouaméni gỡ hòa cho Real chỉ 2 phút sau đó. Đến phút 80, Vinicius Junior ghi bàn thắng quyết định, giúp Real giành chiến thắng 2-1 chung cuộc và giành vé vào vòng 1/8 Champions League.
Sự kiện này không chỉ làm nổi bật tài năng chiến thuật của Mourinho mà còn cho thấy khả năng đánh lừa truyền thông một cách tinh tế, biến một tình huống án phạt thông thường thành một câu chuyện hấp dẫn thu hút sự chú ý toàn cầu.



