Lionel Messi khép lại World Cup 2026 với màn trình diễn ấn tượng nhưng không thể giành bất kỳ danh hiệu cá nhân nào, khi Argentina thất bại 0-1 trước Tây Ban Nha trong trận chung kết rạng sáng 20/7. Ở tuổi 39, đội trưởng Argentina vẫn là hạt nhân trong lối chơi, góp công đưa đội tuyển vào chung kết lần thứ hai liên tiếp, nhưng không thể cải thiện thành tích để vượt qua các đối thủ trong cuộc đua Vua phá lưới và Vua kiến tạo.
Mbappe giành Vua phá lưới, Olise dẫn đầu kiến tạo
Ở cuộc đua Vua phá lưới, Kylian Mbappe là người chiến thắng với 10 bàn thắng, trong khi Messi kém 2 pha lập công. Chân sút người Pháp duy trì phong độ ấn tượng xuyên suốt giải đấu, khẳng định vị thế của một trong những tiền đạo hàng đầu thế giới. Michael Olise, đồng đội của Mbappe, dẫn đầu thống kê kiến tạo với 7 đường chuyền thành bàn, còn Messi xếp ngay phía sau với 4 lần 'dọn cỗ'. Dù vẫn là một trong những cầu thủ sáng tạo nhất giải, Messi không thể tạo thêm khác biệt ở trận cuối để san bằng thành tích của ngôi sao tuyển Pháp.
Messi bật khóc sau thất bại
Sau khi Argentina thua Tây Ban Nha 0-1, Messi đã không thể kìm nén những giọt nước mắt. Đây có thể là kỳ World Cup cuối cùng trong sự nghiệp của anh. Hành trình của Messi tại World Cup 2026 kết thúc trong tiếc nuối khi anh bỏ lỡ cả danh hiệu tập thể lẫn cá nhân. Trong khi đó, Lamine Yamal, ở tuổi 19, đã chinh phục cả Messi và Cristiano Ronaldo trên đường đăng quang cùng Tây Ban Nha.
Rodri giành Quả bóng vàng World Cup 2026
Tiền vệ Rodri của Tây Ban Nha thắng giải Quả bóng vàng World Cup 2026 một cách thuyết phục, ghi dấu ấn trong hành trình vô địch của đội bóng xứ sở bò tót. Theo tác giả Chris Evans trong cuốn sách 'How to Win the World Cup', không có công thức cố định nào dẫn đến vinh quang, mà chiến thắng là sự kết hợp giữa chiến thuật, ngôi sao, may mắn và những khoảnh khắc không thể lường trước.



