Bức ảnh Lionel Messi tắm cho Lamine Yamal, chụp cách đây 19 năm, bất ngờ gây sốt trở lại khi cả hai cùng tạo dấu ấn tại World Cup 2026. Messi, biểu tượng vĩ đại của bóng đá Argentina, và Yamal, cầu thủ 19 tuổi triển vọng của Tây Ban Nha, tạo nên cơn sốt trong cộng đồng mạng nhờ sự đối lập giữa hai thế hệ.
Hoàn cảnh ra đời của bức ảnh
Bức ảnh được chụp vào mùa thu năm 2007, khi Yamal mới 6 tháng tuổi còn Messi 20 tuổi. Khoảnh khắc này không phải sắp đặt hay quảng bá bóng đá, mà xuất phát từ chiến dịch từ thiện của Barcelona. Câu lạc bộ phối hợp cùng Quỹ Nhi đồng Liên Hợp Quốc (UNICEF) và tờ báo thể thao Diario Sport thực hiện bộ lịch từ thiện. Chương trình tổ chức bốc thăm cho các gia đình có con nhỏ, người thắng sẽ được chụp ảnh cùng cầu thủ Barcelona tại Camp Nou.
Gia đình Yamal, sống tại Mataró (Barcelona), đã may mắn trúng giải. Mẹ của Yamal, bà Sheila Ebana, cũng xuất hiện trong một số bức ảnh. Người được chọn chụp cùng em bé Yamal hôm đó chính là Lionel Messi.
Ký ức của nhiếp ảnh gia
Nhiếp ảnh gia Joan Monfort, người thực hiện bộ ảnh, chia sẻ: "Messi là một người khá hướng nội, rất nhút nhát. Anh ấy bước ra khỏi phòng thay đồ và đột nhiên thấy mình ở một phòng khác, với một chiếc chậu nhựa đầy nước cùng một em bé bên trong. Ban đầu anh ấy thậm chí không biết cách bế em bé." Vào thời điểm đó, không ai tưởng tượng được rằng sau gần 20 năm, hai nhân vật trong bức ảnh sẽ trở thành những tên tuổi hàng đầu thế giới.
Từ bức ảnh vô danh đến biểu tượng chuyển giao thế hệ
Trong nhiều năm, bức ảnh gần như không được chú ý. Chỉ đến năm 2024, khi Yamal bùng nổ tại Euro 2024 và trở thành cầu thủ trẻ nhất ghi bàn trong lịch sử giải đấu, hình ảnh này mới được đào lại. Sự trùng hợp khó tin giữa hai thế hệ khiến bức ảnh trở nên đặc biệt: năm 2007, Messi là tài năng trẻ đang khẳng định tên tuổi, còn Yamal mới vài tháng tuổi. Gần 20 năm sau, cậu bé trong vòng tay Messi đã trở thành ngôi sao sáng giá nhất thế giới.
Nhiều cổ động viên gọi vui đây là "khoảnh khắc chuyển giao thế hệ", thậm chí ví von rằng Messi đã "trao lại ngọn đuốc" cho đàn em. Ở tuổi 19, Yamal trưởng thành từ lò đào tạo La Masia đang được kỳ vọng trở thành gương mặt đại diện cho thế hệ tiếp theo. Bức ảnh không chỉ là khoảnh khắc đáng nhớ trên mạng xã hội, mà còn trở thành biểu tượng cho sự tiếp nối giữa hai thời đại của bóng đá.



