Siêu sao Lionel Messi tiếp tục tỏa sáng ở tuổi 39 khi phá sâu kỷ lục kiến tạo tại World Cup, giúp Argentina lội ngược dòng ngoạn mục đánh bại Anh 2-1 trong trận bán kết World Cup 2026 diễn ra tại sân Atlanta. Với chiến thắng này, Argentina giành quyền vào chung kết gặp Tây Ban Nha vào lúc 2 giờ ngày 20.7 tại New York.
Diễn biến trận đấu: Anh dẫn trước nhưng Argentina ngược dòng
Trận bán kết giữa Argentina và Anh chỉ thực sự sôi động sau bàn thắng mở tỷ số của Anthony Gordon ở phút 55. Kể từ đó, đội tuyển Anh dưới sự dẫn dắt của HLV Thomas Tuchel chủ động từ bỏ quyền kiểm soát bóng và lùi sâu phòng ngự với toàn bộ 11 cầu thủ co cụm trong khu vực khoảng 15-16 mét trước khung thành thủ môn Jordan Pickford, người đã có một trận đấu xuất sắc với nhiều pha cứu thua. HLV Tuchel thậm chí tung cả trung vệ cao 2,01 m Dan Burn vào sân nhằm tạo thành bức tường phòng ngự vững chắc, với hy vọng bảo toàn tỷ số 1-0.
Tuy nhiên, Argentina không bỏ cuộc. Messi, người từng bị Jude Bellingham hất văng dễ dàng trong hiệp một, đã bừng tỉnh ở những phút cuối trận. Ở phút 85, anh khống chế bóng, kéo rê khéo léo thu hút toàn bộ hàng tiền vệ Anh, rồi tỉa bóng vừa tầm để Enzo Fernandez thoải mái tung cú sút từ ngoài vòng cấm đánh bại Pickford, gỡ hòa 1-1.
Messi phá kỷ lục kiến tạo với 12 đường chuyền thành bàn
Sau bàn gỡ hòa, Argentina tiếp tục dồn ép. Phút 90+2, từ biên phải, Messi thực hiện động tác rê bóng quen thuộc nhưng bất ngờ chặt bóng bằng chân phải, tạo đường chuyền chính xác đến góc xa cho Lautaro Martinez dễ dàng đánh đầu vào lưới trống, nâng tỷ số lên 2-1. Hai pha kiến tạo này đã giúp Messi nâng kỷ lục kiến tạo tại World Cup lên con số 12, phá sâu kỷ lục trước đó. Theo thống kê, tỷ lệ cầm bóng của Anh chỉ đạt 12% trong trận đấu, phản ánh lối chơi phòng ngự tiêu cực.
Ý nghĩa lịch sử: Messi tiến gần kỷ lục chung kết thứ ba
Với chiến thắng này, Argentina sẽ bước vào trận chung kết gặp Tây Ban Nha. Nếu thi đấu, Messi sẽ trở thành cầu thủ đầu tiên có 3 lần tham dự trận chung kết World Cup. Trước đó, anh từng khóc sau chiến thắng vất vả trước Thụy Sĩ ở tứ kết, và nay đã thực hiện nguyện vọng của gần 50 triệu người dân Argentina. Siêu sao 39 tuổi vẫn là linh hồn của đội bóng, sẵn sàng tiếp tục phá kỷ lục về bàn thắng và kiến tạo trong trận chung kết sắp tới.



