Man City hòa Forest, Arsenal bứt phá dẫn 7 điểm trên đỉnh bảng Ngoại hạng Anh
Trong trận đấu vòng 29 Ngoại hạng Anh diễn ra tại sân Etihad, Manchester City đã để tuột chiến thắng trước Nottingham Forest với tỷ số 2-2, một kết quả gây sốc trong cuộc đua vô địch nghẹt thở. Trong khi đó, Arsenal đã tận dụng cơ hội này để giành chiến thắng 1-0 trước Brighton, qua đó nới rộng khoảng cách lên thành 7 điểm trên đỉnh bảng.
Bức tường phòng ngự của Forest và những cơ hội bị bỏ lỡ
Trận đấu chứng kiến Man City tạo ra vô số cơ hội nhưng không thể chuyển hóa thành bàn thắng quyết định. Phút 99, trung vệ Murillo của Nottingham Forest đã thực hiện pha cản phá đáng kinh ngạc, chặn đứng cú sút của Savinho ngay trên vạch vôi, cứu nguy cho đội nhà. Hành động này được ví như một nhà chiêm tinh dự đoán chính xác nhật thực, khi Murillo đoán trúng hoàn toàn đường đi của "quả đạn".
Man City hai lần vươn lên dẫn trước nhưng đều bị Forest gỡ hòa. Bàn mở tỷ số được ghi bởi Antoine Semenyo ở phút 31, sau một pha phối hợp đẹp mắt với 7 đường chuyền và đường kiến tạo của Rayan Cherki. Tuy nhiên, niềm vui không kéo dài khi Morgan Gibbs-White của Forest ghi bàn gỡ hòa 1-1 bằng một siêu phẩm gót chân ở đầu hiệp hai, xuyên qua hai chân của Ruben Dias và thủ thành Gigio Donnarumma.
Arsenal nắm bắt thời cơ vàng
Trong khi Man City vật lộn tại Etihad, Arsenal đã thể hiện sự ổn định đáng kinh ngạc trên sân Brighton. Pha lập công duy nhất của Bukayo Saka ở phút thứ 8, sau khi bóng chạm chân đối thủ đổi hướng, đã đủ để "Pháo thủ" mang về chiến thắng 1-0. Hơn 80 phút còn lại, Arsenal thực hiện màn quản lý trận đấu hoàn hảo với hàng thủ chắc chắn nhất giải, khiến HLV Fabian Hurzeler của Brighton phải chỉ trích lối chơi câu giờ của đội khách.
Chiến thắng này giúp Arsenal thiết lập khoảng cách 7 điểm với Man City trên đỉnh bảng, một lợi thế tâm lý to lớn trong giai đoạn nước rút của mùa giải. Các trận đấu vòng này được tổ chức cùng giờ để tránh mọi toan tính, tạo nên kịch tính xứng đáng cho cuộc rượt đuổi vô địch.
Những tiếc nuối của Pep Guardiola
Sau trận hòa, HLV Pep Guardiola của Man City không giấu nổi sự thất vọng. Ông thừa nhận: "Có những trận đấu mà có lẽ chúng tôi không xứng đáng, nhưng nhìn chung trận này chúng tôi đã chơi tốt trong hơn 90 phút". Guardiola cũng dành lời khen cho đối thủ: "Họ chơi phòng ngự rất chắc chắn và là đội bóng thực sự giỏi. Chúng tôi thì chơi năng động hơn".
Điều trớ trêu là Gibbs-White, người ghi bàn thắng đẹp nhất trận, từng là mục tiêu chuyển nhượng của Man City vào năm ngoái. Trong khi đó, Elliot Anderson - cầu thủ ghi bàn gỡ hòa thứ hai cho Forest - lại là mục tiêu mà Pep nhắm đến trong mùa hè năm nay. Họ đã thực sự "nhảy múa" tại sân nhà của đội bóng thành Manchester.
Dù vậy, Guardiola vẫn tỏ ra lạc quan: "Vẫn còn nhiều trận đấu phía trước". Tuy nhiên, với khoảng cách 7 điểm và chỉ còn 9 vòng đấu, áp lực lên Man City là rất lớn. Trong khi đó, Arsenal đang dần hiện ra hình bóng của nhà vô địch với sự ổn định và may mắn cần thiết.



