Rạng sáng ngày 20 tháng 5, Manchester City đã có chuyến làm khách trên sân của Bournemouth trong khuôn khổ vòng 37 Premier League. Dù thi đấu nỗ lực, đoàn quân của HLV Pep Guardiola chỉ giành được kết quả hòa 1-1. Kết quả này đồng nghĩa với việc Man City chính thức buông xuôi trong cuộc đua vô địch mùa giải năm nay, khi để Arsenal bỏ xa với cách biệt 4 điểm khi giải đấu chỉ còn một vòng đấu.
Cảm xúc thất vọng bao trùm Man City
Sau tiếng còi kết thúc trận đấu, các cầu thủ Man City không giấu nổi sự buồn bã. Đội bóng thành Manchester từng có cơ hội lật ngược tình thế sau chiến thắng quan trọng 2-1 trước chính Arsenal hồi tháng 4, nhưng rốt cuộc họ không thể duy trì mạch chiến thắng.
HLV Pep Guardiola cũng tỏ ra thất vọng. Ông sẽ chia tay Man City sau khi mùa giải này khép lại, kết thúc 10 năm gắn bó đầy thành công tại sân Etihad. Đáng tiếc, Guardiola không thể giúp đội nhà giành thêm một chức vô địch Premier League trước khi ra đi. Từ mùa giải tới, Enzo Maresca, trợ lý cũ của Guardiola, sẽ chính thức ngồi vào ghế nóng của đội chủ sân Etihad.
Cổ động viên tiếc nuối
Trên khán đài, các cổ động viên Man City đã giăng biểu ngữ bày tỏ mong muốn Guardiola ở lại. Dù không thể vô địch Premier League mùa này, Man City vẫn giành được cú đúp danh hiệu quốc nội gồm League Cup và FA Cup.
Điểm sáng và nỗi buồn
Tân binh Marc Guehi được xem là một trong những điểm sáng của Man City kể từ khi gia nhập đội hồi tháng 1. Tuy nhiên, một mình anh không thể giúp đội bóng vượt qua Arsenal. Thủ thành Gianluigi Donnarumma, người thay thế Ederson trong khung gỗ mùa này, cũng tỏ ra buồn bã sau trận đấu.
Arsenal vỡ òa cảm xúc
Trong khi đó, các cổ động viên Arsenal đã vỡ òa niềm vui sau khi chính thức vô địch Premier League 2025/26. Đây là chức vô địch đầu tiên của Arsenal sau 22 năm chờ đợi, kể từ mùa giải 2003/04 huyền thoại.
Trận hòa 1-1 của Man City trước Bournemouth giúp Arsenal lên ngôi sớm một vòng đấu, khép lại cuộc đua kịch tính và đầy cảm xúc.



