Đêm 25/4, Liverpool có chiến thắng quan trọng 3-1 trước Crystal Palace tại vòng 34 Ngoại hạng Anh, qua đó vươn lên vị trí thứ 4 trên bảng xếp hạng. Với 58 điểm, Liverpool bằng điểm với Manchester United nhưng đã thi đấu nhiều hơn một trận. Đội bóng của Arne Slot hiện hơn đội xếp thứ 6 tới 8 điểm, mở rộng cánh cửa dự Champions League mùa sau.
Diễn biến trận đấu
Dù để thua Crystal Palace tới 3 lần trong mùa giải này, Liverpool vẫn nhập cuộc đầy tự tin. Phút thứ 20, VAR từ chối một quả phạt đền của Mohamed Salah, nhưng người hâm mộ không phải chờ lâu. Alexander Isak mở tỷ số ở phút 35 sau pha khống chế và dứt điểm tinh tế từ đường chuyền của Alexis Mac Allister.
Hiệp một chứng kiến sự vùng lên mạnh mẽ của đội khách. Thủ thành Freddie Woodman có những pha cứu thua xuất thần trước các cú dứt điểm của Mateta và Lacroix. Ngay sau đó, Liverpool phản công chớp nhoáng: Florian Wirtz và Curtis Jones phối hợp để Andy Robertson nhân đôi cách biệt ở phút 40.
Hiệp hai kịch tính
Sang hiệp hai, Crystal Palace nỗ lực tìm bàn gỡ. Daniel Munoz rút ngắn tỷ số sau một tình huống hỗn loạn khi Woodman dính chấn thương. Tuy nhiên, sự nghiệt ngã của bóng đá đã gọi tên Jorgen Strand Larsen khi anh đưa bóng trúng cột dọc ở cơ hội cuối cùng. Phút bù giờ, Florian Wirtz ấn định chiến thắng 3-1 với cú dứt điểm hiểm hóc vào góc xa.
Niềm vui của Liverpool không trọn vẹn khi Mohamed Salah phải rời sân vì chấn thương cơ. Dù vậy, chiến thắng này giúp Liverpool phá dớp thua trước Crystal Palace và củng cố vị trí trong cuộc đua top 4.



