Lamine Yamal: Sự điềm tĩnh hiếm có và cú sốc từ tin đồn sai lệch
Mọi người thường mô tả Lamine Yamal như một cầu thủ "già" trước tuổi, luôn giữ được vẻ điềm nhiên trước mọi biến động xung quanh. Anh rất khó bị làm cho bất ngờ, nhưng sự điềm tĩnh đó đã có lần rung động khi anh lần đầu bước vào ngôi nhà mới, từng thuộc về Shakira và Gerard Pique.
Ngạc nhiên trước những điều giản dị
Khi bước vào phòng ngủ, Yamal sững sờ trước kích thước chiếc giường khổng lồ, thậm chí còn lớn hơn cả chiếc giường ở Rocafonda, nơi anh từng phải ngủ chung với cha. Bạn bè và đồng đội ngạc nhiên trước khả năng... biết ngạc nhiên của Lamine. Họ vui mừng vì điều đó, bởi cơn lốc danh vọng và thành công dường như không làm thay đổi con người anh.
Giám đốc thể thao Deco của Barcelona nhận xét: "Lamine có một lợi thế so với người khác: cậu ấy rất thông minh, có nhiều trải nghiệm và đã học được nhiều điều trong cuộc sống". Trong khi đó, HLV Luis de la Fuente khẳng định: "Lamine có sự trưởng thành đáng kinh ngạc với một chàng trai 18 tuổi".
Dù đang tập trung vào mục tiêu Quả bóng vàng, Yamal vẫn xem nhẹ các giải thưởng và nhìn nhận sự nổi tiếng một cách tương đối. Những lời ca tụng hay sự chú ý từ các nhân vật nổi tiếng không khiến anh dao động. Thậm chí, những lời lăng mạ phân biệt chủng tộc cũng không làm anh suy sụp.
Theo một nghiên cứu gần đây, khoảng 60% nội dung thù ghét nhắm vào các cầu thủ có mục tiêu là Yamal, cao hơn cả Vinicius, nạn nhân số một trước đó. Những người xung quanh giải thích: "Những vấn đề mà với người khác có thể rất khó xử lý, Yamal tiếp nhận với sự bình thản. Vì thế, cậu ấy không tự đặt mình vào vai nạn nhân trước nạn phân biệt chủng tộc".
Cuộc sống không bình thường của một ngôi sao trẻ
Trong cuộc phỏng vấn với CBS, Lamine tự nói về sự "không bình thường" của mình: "Một chàng trai 18 tuổi thông thường rời trường học rồi về nhà. Còn tôi rời buổi tập thì có bốn tay paparazzi đứng trước nhà hỏi về đời tư. Bật TV lên là thấy mình trên màn hình. Ra đường thấy một đứa trẻ mặc áo đấu của mình. Muốn đi uống gì đó cũng không được".
Anh chia sẻ thêm: "Tôi cố tìm những điều giản dị, chơi PlayStation, đi ăn với mẹ, ở bên em trai. Nhưng thật lòng mà nói, tôi sẽ không bao giờ có thể là một chàng trai 18 tuổi bình thường, vì người ta không nhìn tôi như người bình thường, và tôi cũng không thể hành xử như thế".
Bùng nổ phẫn nộ từ tin đồn sai lệch
Thế nhưng, chàng trai mà dường như không gì làm xao động ấy đã bùng nổ vào thứ Hai tuần trước. Nhiều tờ báo dẫn lại thông tin từ ABC cho biết cảnh sát Mossos d'Esquadra đang điều tra một vụ tấn công tình dục bị cho là do anh trai của Ansu Fati gây ra với một phụ nữ Hà Lan. Các tiêu đề còn nhấn mạnh rằng vụ việc xảy ra tại nhà của Yamal.
Hình ảnh của Yamal lập tức trở thành tâm điểm. "Cái quái gì thế này?", anh bức xúc. Sự phẫn nộ lan từ Lamine sang gia đình, trong khi Barcelona và đội ngũ luật sư tìm cách làm rõ sự việc. Một ngày trước đó, tối Chủ nhật 8/2, Ansu Fati và anh trai đi chơi ở Barcelona sau khi mừng sinh nhật cha. Họ gặp một số cầu thủ Barca, nhưng Lamine không có mặt, thậm chí còn không ở trong thành phố.
Gia đình Yamal than phiền: "Có vẻ như mọi bữa tiệc ở Barcelona đều bị gán cho Lamine. Chúng tôi không hiểu nổi. Nó chỉ là một đứa trẻ". CLB Barcelona nhấn mạnh: "Họ lôi một người vào khi đó không phải nhà của cậu ấy, và cậu ấy cũng không có mặt. Thậm chí không ở cùng thành phố".
Phản ứng pháp lý nhanh chóng và hậu quả
Phản ứng của đội ngũ luật sư Yamal đến rất nhanh: 31 công văn fax được gửi tới các cơ quan báo chí đã đặt vụ việc tại nhà Lamine, đồng thời sử dụng hình ảnh của anh. Các cố vấn pháp lý tuyên bố: "Chúng tôi yêu cầu tách cầu thủ khỏi mọi hồ sơ, đồng thời cải chính việc sử dụng tên và hình ảnh, những điều gây tổn hại nghiêm trọng tới danh dự, hình ảnh và uy tín cá nhân của cậu ấy". Phần lớn các cơ quan báo chí sau đó đã cải chính.
Tuy nhiên, những thông tin sai sự thật này đã dẫn đến hai trận đấu khó khăn của Yamal. Anh tỏ ra mờ nhạt trong trận thua 0-4 trước Atletico và hỏng phạt đền trong trận thua 1-2 trước Girona, góp phần khiến Barcelona mất ngôi đầu bảng La Liga.
Trong cùng cuộc phỏng vấn với CBS, Lamine suy ngẫm: "Trong đời có nhiều tình huống bạn không ngờ mình sẽ rơi vào. Tính cách của tôi giúp tôi tồn tại. Khi tệ nhất, tôi nghĩ đến điều tốt đẹp. Điều đó giúp tôi hiếm khi gục ngã. Trong bóng đá, đó là điều quan trọng nhất. Chưa ngày nào tôi đi ngủ trong tuyệt vọng hay buồn bã. Tôi luôn nghĩ ngày mai mình sẽ làm tốt hơn và cuối tuần sẽ chơi hay".
Vấn đề là những quy tắc bất thành văn của thể thao không phải lúc nào cũng trùng với quy tắc cuộc sống. Thế là, với chàng trai vốn ít khi bất ngờ trước mọi thứ, anh tiếp tục ngạc nhiên trước cách người ta sử dụng tên mình. Điều đó khiến anh phát chán. Anh mới 18 tuổi, và những gì diễn ra ngoài sân cỏ đã giải thích phần nào cho sự sa sút phong độ gần đây.



