Vào lúc 11 giờ ngày 17.6, trên sân Levi's ở Santa Clara (Mỹ), đội tuyển Jordan sẽ có trận ra mắt World Cup 2026 gặp đội tuyển Áo tại bảng J. Dù bị đánh giá thấp hơn, nhưng tân binh châu Á hoàn toàn có thể tạo nên bất ngờ.
Nhận định trước trận đấu
Động lực từ thành tích bất bại của phần lớn đại diện bóng đá châu Á ở lượt trận ra quân World Cup 2026 có thể giúp ích cho Jordan. Đội bóng xếp hạng 63 thế giới sẽ đối đầu với Áo (hạng 24), đội đã trở lại World Cup sau 28 năm vắng bóng.
Dưới sự dẫn dắt của HLV Ralf Rangnick, Áo đã cải thiện đáng kể từ năm 2022, với thành tích vào vòng 16 đội EURO 2024. Lực lượng Áo có nhiều ngôi sao như trung vệ Kevin Danso (Tottenham), David Alaba (Real Madrid), tiền vệ Konrad Laimer (Bayern Munich) và Patrick Wimmer (VfL Wolfsburg).
Jordan có ít kinh nghiệm World Cup, nhưng sở hữu tiền vệ cánh Musa Al-Taamari (23 tuổi, Rennes, Pháp) – người ghi 6 bàn và 9 kiến tạo ở Ligue 1 mùa trước. Anh thường chơi tốt ở cánh trái nhưng hoạt động nhiều ở cánh phải trên hàng công.
Việc góp mặt tại World Cup đã là thành tựu lớn với Jordan. Tâm lý thoải mái, không gì để mất có thể giúp họ gây khó khăn cho Áo. Gợi nhớ đến Cabo Verde, tân binh khác vừa cầm hòa Tây Ban Nha 0-0 ngày 16.6. Nếu Jordan có kế hoạch tốt, lối chơi vững vàng và không run sợ, họ hoàn toàn có thể giành ít nhất 1 điểm.



