Ian Wright: 'Sự bùng nổ của Mainoo là nỗi xấu hổ của Amorim'
Ian Wright: Mainoo bùng nổ là nỗi xấu hổ của Amorim

Ian Wright: 'Sự bùng nổ của Mainoo là nỗi xấu hổ của Amorim'

Sự thăng hoa của tiền vệ Kobbie Mainoo dưới thời huấn luyện viên tạm quyền Michael Carrick đã đẩy cựu HLV Ruben Amorim vào tâm bão chỉ trích. Cựu danh thủ Ian Wright thẳng thắn gọi đây là điều đáng xấu hổ cho Amorim.

Mainoo lột xác sau khi Amorim rời đi

Sau màn trình diễn nổi bật trong chiến thắng 2-0 trước Tottenham tối 7/2, Kobbie Mainoo nhận được cơn mưa lời khen từ giới chuyên môn và người hâm mộ. Trên sóng Premier League World, Ian Wright không ngần ngại bày tỏ quan điểm: "Những gì đang diễn ra là rất đáng xấu hổ với Amorim. Một sản phẩm ưu tú của học viện MU không được trao cơ hội, thậm chí suýt rời CLB".

Ông Wright nhấn mạnh chất lượng của Mainoo và cho rằng Carrick đã trả lại sự tự do cần thiết cho các cầu thủ. Kể từ khi Amorim ra đi, Mainoo không chỉ tìm lại chính mình mà còn chuẩn bị đặt bút ký hợp đồng mới, phản ánh bước ngoặt lớn trong sự nghiệp và cũng là lời đáp trả mạnh mẽ nhất trước những tranh cãi.

Amorim không trọng dụng Mainoo

Từng là trụ cột dưới thời Erik ten Hag, tiền vệ sinh năm 2005 được cho là không phù hợp với triết lý của Amorim và có nguy cơ phải rời đội bóng. Thực tế, Mainoo từng đệ đơn ra đi ở kỳ chuyển nhượng hè 2025, khi Napoli và một số CLB bày tỏ sự quan tâm.

Trong quãng thời gian Amorim tại vị, Mainoo bị gạt ra rìa. Tiền vệ người Anh không thể tìm được chỗ đứng trong hệ thống 3-4-3 mà Amorim áp dụng. Kể từ khi Michael Carrick tiếp quản, tình thế đảo ngược hoàn toàn. Mainoo đá chính cả 4 trận và trở thành mắt xích quan trọng giúp MU toàn thắng.

Di sản tranh cãi của Amorim tại MU

Amorim rời ghế huấn luyện vào đầu tháng 1, khép lại 14 tháng nhiều tranh cãi. Dưới thời Amorim, MU trải qua mùa giải Premier League tệ nhất lịch sử với vị trí thứ 15, thất bại trước Tottenham ở chung kết Europa League và gây xôn xao bởi phát biểu tự chê đội hình "có lẽ tệ nhất" trong lịch sử CLB.

Chiến thắng 2-0 trước Tottenham tối 7/2 không chỉ nối dài chuỗi toàn thắng của Michael Carrick, mà còn cho thấy Manchester United tìm lại một giá trị cốt lõi từng bị đánh mất. Sự hồi sinh của Mainoo dưới thời Carrick không chỉ là câu chuyện cá nhân, mà còn là lời phán xét muộn màng dành cho Ruben Amorim.