Trưa nay (14/5), trung vệ Việt kiều người Pháp Julien Mouillon đã đặt chân tới Việt Nam, mở ra cơ hội gia nhập các câu lạc bộ hàng đầu V.League như Ninh Bình hay CAHN.
Hành trình trở về quê mẹ
Julien Mouillon sinh năm 1997 tại Saint-Raphael, Pháp, mang trong mình dòng máu Việt Nam từ mẹ. Với chiều cao 1,85 m và lối chơi mạnh mẽ, anh được đào tạo từ lò Fréjus Saint-Raphaël và nhanh chóng khẳng định tài năng ở vị trí trung vệ cũng như tiền vệ phòng ngự. Khi vừa đặt chân xuống sân bay, Mouillon không giấu được niềm xúc động: “Mẹ tôi rất tự hào và hạnh phúc khi biết tôi sang Việt Nam thử sức. Bà luôn mong ngày trở về quê hương và hứa sẽ bay sang theo dõi tôi thi đấu.”
V.League – điểm đến hấp dẫn
Trước chuyến đi, Mouillon đã dành thời gian nghiên cứu kỹ lưỡng về bóng đá Việt Nam. Anh nhận xét: “Tôi theo dõi V.League vài năm gần đây, thấy trình độ đang phát triển tốt, tính cạnh tranh cao.” Sự quan tâm từ các CLB như Ninh Bình và CAHN càng thôi thúc anh tới tận nơi trải nghiệm môi trường bóng đá và văn hóa Việt.
Tham vọng khoác áo tuyển Việt Nam
Trung vệ 29 tuổi không giấu tham vọng được cống hiến cho đội tuyển quốc gia nếu đủ điều kiện. “Đây là quê hương của mẹ tôi. Nếu có cơ hội thi đấu ở đây, đó sẽ là điều đặc biệt. Xa hơn, tôi hy vọng có thể khoác áo tuyển Việt Nam”, anh chia sẻ. Người bạn thân Cao Pendant Quang Vinh, cầu thủ nhập tịch thành công tại Việt Nam, cũng là nguồn động lực lớn giúp Mouillon quyết định sang tìm hiểu thực tế.
Cuộc đua giữa các đại gia
CAHN và Ninh Bình đang cạnh tranh quyết liệt để có chữ ký của Mouillon nhằm chuẩn bị cho mùa giải 2026/27. Với thể hình lý tưởng, khả năng tranh chấp tốt và tư duy chiến thuật thông minh, anh hứa hẹn sẽ là sự bổ sung chất lượng cho hàng phòng ngự của bất kỳ đội bóng nào.



