Rạng sáng 19/7, trên sân Miami (Mỹ), tuyển Pháp đã trải qua 45 phút đầu tiên đầy thất vọng ở trận tranh hạng ba World Cup 2026, khi để tuyển Anh ghi tới 4 bàn thắng. HLV Didier Deschamps thay đổi toàn bộ 4 vị trí ở hàng phòng ngự so với trận gặp Tây Ban Nha tại bán kết, với cặp trung vệ Maxence Lacroix và Ibrahima Konate, cùng hai hậu vệ cánh Theo Hernandez và Malo Gusto. Tuy nhiên, sự thay đổi triệt để này khiến hệ thống phòng ngự của "Les Bleus" thi đấu rời rạc, thiếu sự bọc lót và liên tục mắc sai lầm trong khâu kèm người.
Khoảnh khắc 'từ chối phòng ngự' gây phẫn nộ
Hàng thủ Pháp bị chế nhạo là "từ chối phòng ngự" khi để lộ nhiều khoảng trống, tạo điều kiện cho các cầu thủ tốc độ như Marcus Rashford và Bukayo Saka áp sát khung thành Mike Maignan. Riêng Saka lập cú đúp trước khi hiệp một khép lại. Trên mạng xã hội, nhiều CĐV Pháp tỏ ra tức giận. Một người hâm mộ viết: "Màn trình diễn đáng xấu hổ của một đội bóng hàng đầu thế giới". Một tài khoản khác bình luận: "Trận thua Tây Ban Nha để lại hậu quả nặng nề". Nhiều người cho rằng các học trò của HLV Deschamps gần như "quên cách phòng ngự", khi để đối phương dễ dàng xuyên phá và ghi bàn. Đây được xem là một trong những hiệp đấu tệ nhất của tuyển Pháp trong nhiều năm trở lại đây.
Hiệp hai bùng nổ nhưng không đủ gỡ hòa
Sau giờ nghỉ, "Les Bleus" bùng nổ và ghi liên tiếp 3 bàn thắng, trong đó Kylian Mbappe lập cú đúp, để níu kéo hy vọng gỡ hòa. Tuy nhiên, tuyển Anh cũng không chịu kém cạnh, ghi thêm bàn do công Saka – người hoàn tất cú hat-trick – và Jude Bellingham. Chung cuộc, tỷ số là 6-4 dành cho "Tam sư". Kết quả này khiến Pháp kết thúc World Cup 2026 ở vị trí thứ tư, trong sự thất vọng của người hâm mộ.



