Một tuần sau thất bại đầy tiếc nuối trước Tây Ban Nha ở trận chung kết World Cup 2026, huấn luyện viên trưởng đội tuyển Argentina, Lionel Scaloni, lần đầu lên tiếng. Trong bài đăng dài trên trang cá nhân, ông bày tỏ sự tiếc nuối và nhấn mạnh giá trị tinh thần của tập thể.
Thông điệp gửi người hâm mộ
Scaloni viết: “Tôi chỉ có thể nói rằng tôi rất tiếc vì không thể mang đến cho các bạn thêm một chiếc cúp nữa, không thể mang lại một lý do mới để các bạn vui mừng, dù chỉ trong vài ngày, để giúp các bạn quên đi những điều khó khăn trong cuộc sống.” Ông muốn người hâm mộ ghi nhớ hành trình hơn kết quả.
“Những gì tôi muốn các bạn ghi nhớ là điều mà chúng tôi đã cố gắng thể hiện thông qua tập thể này. Những chiến binh của tôi, như cách tôi vẫn thường gọi họ khi nói chuyện với vợ mình”, chiến lược gia 48 tuổi chia sẻ.
Tinh thần chiến đấu là chiếc cúp thực sự
Theo Scaloni, các cầu thủ Argentina đã thể hiện nhiều phẩm chất đáng tự hào: “Đó là sự cố gắng, ý chí, niềm tin rằng mình có thể làm được, không bỏ cuộc ngay cả khi mọi thứ trở nên khó khăn. Là việc cống hiến hết mình dù không còn gì để cho đi, chịu đựng những lời chỉ trích, biết cách cư xử và tiếp tục đứng vững ngay cả khi cơ thể không còn nghe theo lý trí.”
Ông khẳng định đó mới là “chiếc cúp thực sự” mà Argentina giành được sau hành trình tại World Cup 2026. Dù để thua Tây Ban Nha 0-1 trong trận chung kết, đội bóng Nam Mỹ đã có một giải đấu ấn tượng.
Lời cảm ơn và gắn kết
Scaloni gửi lời cảm ơn tới ban huấn luyện, các thành viên đội tuyển, nhân viên Liên đoàn bóng đá Argentina (AFA) và hàng triệu người hâm mộ. “Ai có một người bạn Argentina thì người đó có một báu vật”, ông viết ở cuối thông điệp.
Di sản của Scaloni
Dưới thời Scaloni, Argentina giành Copa America 2021, World Cup 2022 và Finalissima. Dù không bảo vệ được ngôi vương tại World Cup 2026, dấu ấn của ông và thế hệ cầu thủ hiện tại để lại một trong những chương đáng nhớ nhất lịch sử bóng đá nước này. Lời nhắn mới nhất cho thấy sự gắn kết giữa đội tuyển và người hâm mộ vẫn là yếu tố quan trọng, ngay cả sau thất bại ở sân khấu lớn nhất thế giới.
Theo nguồn tin từ WorldSoccer và Phụ Nữ Mới, Scaloni từng bật khóc trong buổi họp báo sau trận chung kết và úp mở về tương lai dẫn dắt đội tuyển. Hiện tại, ông vẫn là HLV trưởng và tiếp tục nhận được sự ủng hộ từ người hâm mộ.



