HLV Lionel Scaloni không kìm được nước mắt trong buổi họp báo sau thất bại 0-1 trước Tây Ban Nha ở chung kết World Cup 2026, diễn ra rạng sáng 20.7 (giờ Việt Nam). Ông dành những lời ca ngợi đặc biệt cho Lionel Messi, khẳng định thất bại không thể làm lu mờ sự vĩ đại của đội trưởng Argentina.
HLV Scaloni: 'Chúng tôi đã ở rất gần chức vô địch'
Chiến lược gia 48 tuổi nhiều lần nghẹn giọng khi gửi lời tri ân các học trò và người hâm mộ, đồng thời thẳng thắn thừa nhận đối thủ xứng đáng bước lên đỉnh thế giới. Ông chia sẻ: 'Chúng tôi biết ơn những CĐV đã luôn sát cánh cùng đội tuyển và tiếp thêm sức mạnh để các cầu thủ chiến đấu đến những phút cuối cùng. Đó là một trận đấu rất cân bằng, nhưng điều kỳ diệu đã không đến. Tây Ban Nha xứng đáng chiến thắng và chúng tôi phải chấp nhận điều đó. Dẫu vậy, Argentina cũng đã ở rất gần chức vô địch.'
HLV Scaloni cũng lên tiếng bảo vệ Enzo Fernandez, người phải nhận thẻ đỏ ở những phút cuối hiệp phụ. Theo ông, trọng tài hoàn toàn có thể xử lý tình huống theo cách khác, nhưng ông khẳng định không chỉ trích công tác trọng tài hay lấy đó làm lý do cho thất bại.
'Messi là cầu thủ vĩ đại nhất'
Khoảnh khắc xúc động nhất là khi HLV Scaloni nhắc đến Lionel Messi. Ở tuổi 39, đội trưởng Argentina khép lại kỳ World Cup với 8 bàn thắng và 4 pha kiến tạo, đồng thời trở thành cầu thủ thứ hai trong lịch sử, sau huyền thoại Cafu của Brazil, góp mặt ở ba trận chung kết World Cup. Với HLV Scaloni, thất bại không thể làm lu mờ những gì Messi đã cống hiến: 'Các đồng đội của cậu ấy luôn sẵn sàng cống hiến tất cả vì Messi. Tôi hy vọng cậu ấy tự hào về họ, cũng như người dân Argentina sẽ luôn tự hào về đội bóng này. Với tôi, Messi là cầu thủ vĩ đại nhất mọi thời đại. Không điều gì có thể thay đổi sự thật đó.'
Bóng đá Argentina đứng trước bước ngoặt
Khi được hỏi về tương lai, HLV Scaloni bật khóc ngay trong phòng họp báo giữa những tràng pháo tay động viên từ các phóng viên. Ông thừa nhận dẫn dắt đội tuyển Argentina là giấc mơ lớn nhất trong sự nghiệp, nhưng cần thời gian suy nghĩ về chặng đường tiếp theo: 'Tôi sẽ nói chuyện với Chủ tịch Liên đoàn Bóng đá Argentina. Tôi đã có những suy nghĩ của riêng mình về điều mình muốn làm. Trước mắt, tôi vẫn sẽ hoàn thành hợp đồng. Nhưng tôi cần thời gian để cân nhắc, bởi tôi không biết liệu mình còn có thể tạo nên thêm điều gì vĩ đại hơn nữa hay không.'
Dưới sự dẫn dắt của Scaloni, Argentina vô địch Copa America 2021, Finalissima 2022, World Cup 2022, Copa America 2024 và lọt vào chung kết World Cup 2026. Ông trở thành HLV người Argentina thứ hai liên tiếp đưa đội tuyển vào hai trận chung kết World Cup, sau Carlos Bilardo. Nếu chia tay khi hợp đồng kết thúc vào tháng 12 năm nay, Scaloni sẽ khép lại triều đại thành công nhất lịch sử bóng đá Argentina.
Với Lionel Messi bước sang tuổi 39, khả năng anh góp mặt tại World Cup 2030 gần như không còn. Trong đội hình đá chính của hai trận chung kết World Cup 2022 và 2026, có tới 8 cầu thủ trùng nhau, báo hiệu cuộc chuyển giao lực lượng lớn nhất trong hơn một thập kỷ. World Cup 2026 có thể khép lại giấc mơ bảo vệ ngôi vương, lời chia tay của một thế hệ vàng, của Lionel Messi ở sân khấu lớn nhất, và cả kỷ nguyên rực rỡ mà HLV Lionel Scaloni đã dày công gây dựng.



