HLV Kim Sang-sik không giấu được niềm vui sau chiến thắng thuyết phục 3-0 trước chủ nhà Indonesia, qua đó giúp đội tuyển Việt Nam có bước tiến quan trọng tại bảng đấu. Trong buổi họp báo sau trận, ông dành nhiều lời khen cho các học trò và có những chia sẻ thú vị về chiếc áo trắng từng gắn với hình ảnh lo âu của mình.
Chiến thắng giúp tình hình tươi sáng
Mở đầu buổi họp báo, HLV Kim Sang-sik hồ hởi cho biết: “Đây là trận đấu rất khó khăn trên sân khách. Chúng tôi đã nỗ lực thể hiện hết mình. Có được 3 điểm thì tình hình đã trở nên tươi sáng hơn rất nhiều cho đội tuyển Việt Nam”.
Nhà cầm quân người Hàn Quốc cũng gửi lời cảm ơn tới tập thể cầu thủ và người hâm mộ: “Cảm ơn các cầu thủ đã nỗ lực. Cảm ơn cổ động viên có mặt trên sân, cũng như những người hâm mộ ở nhà đã cổ vũ chúng tôi qua màn hình tivi. Chúng tôi sẽ tiếp tục chuẩn bị cho trận đấu tiếp theo”.
Chia sẻ hóm hỉnh về chiếc áo trắng
Đáng chú ý, HLV Kim Sang-sik có chia sẻ đầy hóm hỉnh liên quan tới chiếc áo trắng từng gắn với hình ảnh sốt ruột, lo âu của mình bên đường biên ở trận hòa Singapore trước đó: “Tôi đã ném chiếc áo trắng đó đi rồi. Tôi đã nói với vợ tôi như thế”.
Chi tiết nhỏ này phần nào cho thấy tâm trạng nhẹ nhõm, thoải mái hơn hẳn của HLV Kim Sang-sik sau khi giải tỏa được áp lực từ kết quả không như ý ở lượt trận trước.
Khen ngợi các học trò tỏa sáng
Bên cạnh đó, HLV Kim Sang-sik dành sự đánh giá cao cho hậu vệ Tiến Anh, người đóng góp không nhỏ vào lối chơi chung của toàn đội: “Tiến Anh di chuyển rất nhiều, đóng vai trò rất quan trọng với đội, và đã có một màn trình diễn tốt. Cậu ấy là một cầu thủ lớn. Rất nhiều cơ hội của chúng tôi trong trận đấu hôm nay đều xuất phát từ cậu ấy”.
Ông cũng cho biết cách tiếp cận trận đấu không có nhiều khác biệt so với trận gặp Singapore, nhưng điểm khác nằm ở việc những cầu thủ dự bị đã tận dụng tốt cơ hội: “Sự chuẩn bị của cả 2 trận về cơ bản là giống nhau. Nhưng những cầu thủ được trao cơ hội ra sân hôm nay, như Hai Long, đã chơi rất hay”.
Động viên đặc biệt cho Đình Bắc
Đáng chú ý, HLV Kim Sang-sik dành riêng những lời động viên cho Nguyễn Đình Bắc, cầu thủ từng bị chính ông rút ra sân khá sớm trong trận hòa Singapore trước đó. Ông nói: “Thật đáng tiếc vì chúng tôi đã không thể thắng Singapore, và cũng có nhiều người tò mò, thậm chí thất vọng, có lẽ vì tôi đã thay Đình Bắc ra sân hơi sớm”.
Tuy nhiên, ông khẳng định đó chỉ là một phần trong cả quá trình dài: “Nhưng tất cả đều là một quá trình, và ở trận đấu hôm nay, Đình Bắc đã cho thấy tất cả những gì cậu ấy có, đồng thời vượt qua được rất nhiều thử thách. Tôi muốn nói với cậu ấy rằng hôm nay cậu ấy đã làm rất tốt”.
Chiến thắng 3-0 trước Indonesia giúp đội tuyển Việt Nam củng cố vị trí trong bảng đấu, đồng thời giải tỏa áp lực cho HLV Kim Sang-sik sau trận hòa đáng thất vọng trước Singapore. Với tinh thần thoải mái và sự tỏa sáng của các cầu thủ, đội tuyển Việt Nam đang hướng đến những mục tiêu tiếp theo với sự tự tin cao độ.



