HLV Gattuso nghẹn ngào trong nước mắt, Italy chính thức vắng mặt tại World Cup 2026
Rạng sáng ngày 1/4, sân Zenica chứng kiến một đêm định mệnh của bóng đá Italy. Sau 120 phút căng thẳng hòa 1-1, đội tuyển Ý đã thất bại 1-4 trên chấm luân lưu trước Bosnia trong trận chung kết play-off World Cup 2026. Kết quả này đồng nghĩa với việc Italy chính thức vắng mặt tại World Cup lần thứ ba liên tiếp, sau các kỳ 2018 và 2022.
Nhà cầm quân bật khóc nhận trách nhiệm
Trong buổi họp báo sau trận, HLV Gennaro Gattuso xuất hiện với đôi mắt đỏ ngầu và giọng nói nghẹn ngào. Nhà cầm quân sinh năm 1978 không né tránh trách nhiệm và thẳng thắn thừa nhận thất bại. "Chúng tôi sẽ không đến World Cup lần thứ ba liên tiếp. Cá nhân tôi xin lỗi vì không hoàn thành nhiệm vụ. Điều này rất đau, thật khó để chấp nhận", Gattuso chia sẻ.
Ông nhấn mạnh: "Tôi không muốn nói về trọng tài hay bất cứ điều gì khác. Các cầu thủ đã chiến đấu như trong chiến hào. Sự cống hiến của họ là điều khiến tôi tự hào nhất". Dù vậy, HLV Italy cũng thừa nhận đây là cú sốc lớn: "Chúng tôi cần chiến thắng này cho bản thân, cho đất nước và cho cả hệ thống bóng đá. Đây là cú đánh rất nặng".
Diễn biến trận đấu đầy kịch tính
Trận đấu bắt đầu khá thuận lợi cho đội khách Italy khi Kean mở tỷ số ngay từ phút thứ 15. Tuy nhiên, bước ngoặt tai hại xảy ra ở phút 41 khi trung vệ Alessandro Bastoni nhận thẻ đỏ trực tiếp sau pha phạm lỗi với Memic trong tình huống đối phương thoát xuống nguy hiểm.
Việc phải chơi thiếu người suốt phần còn lại của trận đấu khiến Italy gặp vô vàn khó khăn. Dù vậy, thầy trò Gattuso vẫn thể hiện tinh thần chiến đấu đáng ngưỡng mộ, kiên cường chống đỡ và duy trì thế trận cân bằng. Hai đội bước vào loạt luân lưu với tỷ số 1-1 sau 120 phút thi đấu chính thức.
Tại đây, sự chính xác đã không mỉm cười với đội bóng áo thiên thanh. Những cú sút hỏng của Pio Esposito và Bryan Cristante đã khiến Italy phải trả giá đắt. Bosnia tận dụng tốt hơn cơ hội để giành chiến thắng chung cuộc 4-1 trên chấm 11m, qua đó chính thức đoạt vé dự World Cup 2026.
Khoảng trống kéo dài gần hai thập kỷ
Thất bại này đẩy Italy vào thực tế nghiệt ngã:
- Lần thứ ba liên tiếp vắng mặt tại World Cup (2018, 2022, 2026)
- Lần gần nhất dự World Cup đã từ năm 2014, khi đó dừng bước ngay vòng bảng
- Kể từ chức vô địch năm 2006, chưa trở lại vòng knock-out của giải đấu lớn nhất
Khoảng trống kéo dài gần hai thập kỷ khiến nhiều thế hệ người hâm mộ trẻ chưa từng chứng kiến Italy thi đấu tại World Cup. Một đội bóng từng 4 lần vô địch thế giới tiếp tục lún sâu vào khủng hoảng và bế tắc.
Phản ứng dữ dội từ người hâm mộ
Ngay sau trận đấu, mạng xã hội Italy bùng nổ với làn sóng phản ứng tiêu cực:
- Hàng nghìn bình luận thất vọng và giận dữ từ CĐV
- Những hình ảnh chế giễu, meme châm biếm xuất hiện dày đặc
- Tâm trạng hụt hẫng lan tỏa khắp cộng đồng người hâm mộ
Một đêm buồn nữa khép lại với bóng đá Italy, và tương lai của đội tuyển quốc gia tiếp tục là dấu hỏi lớn chưa có lời giải đáp. Áp lực lên HLV Gennaro Gattuso và toàn bộ hệ thống bóng đá Ý giờ đây càng trở nên nặng nề hơn bao giờ hết.



