HLV Lionel Scaloni thừa nhận ông không còn từ ngữ nào để mô tả màn trình diễn của Lionel Messi sau cú hat-trick giúp Argentina đánh bại Algeria 3-0 tại World Cup 2026. Trận đấu diễn ra tại Kansas City sáng 17/6 (giờ Việt Nam) mở màn cho hành trình bảo vệ ngôi vương của đội bóng xứ Tango.
Scaloni: 'Không còn lời nào để nói về Leo'
Sau trận, HLV Lionel Scaloni chia sẻ: "Tôi thật sự không biết phải nói gì thêm về Leo nữa. Cậu ấy quá phi thường. Suốt 20 năm qua, Messi vẫn làm những điều như thế này. Bất kỳ ai yêu bóng đá đều muốn chứng kiến cậu ấy thi đấu và tận hưởng những khoảnh khắc ấy."
Messi ghi cả ba bàn thắng cho Argentina, nâng tổng số bàn tại các kỳ World Cup lên 16, san bằng kỷ lục mọi thời đại của huyền thoại người Đức Miroslav Klose. Scaloni cũng dành lời khen cho tinh thần thi đấu của toàn đội: "Chúng tôi không bao giờ bỏ cuộc trong bất kỳ pha bóng nào. Đó là bản sắc của đội tuyển này."
Đồng đội ca ngợi thủ lĩnh Messi
Trong phòng thay đồ, Messi được các đồng đội tôn vinh như một thủ lĩnh tinh thần. Tiền vệ Rodrigo De Paul nói: "Việc có Leo trong đội là một lợi thế rất lớn. Không chỉ vì những gì anh ấy thể hiện trên sân, mà còn bởi cách anh ấy dẫn dắt tập thể. Leo không quan tâm đến các kỷ lục cá nhân, điều anh ấy ưu tiên luôn là tập thể."
Hậu vệ Facundo Medina khẳng định: "Messi khiến mọi thứ trở nên dễ dàng đến khó tin. Chúng tôi chứng kiến điều đó mỗi ngày. Thật sự không cần nói thêm gì nữa, ai cũng biết anh ấy là cầu thủ như thế nào. Giờ điều quan trọng là toàn đội tiếp tục tiến lên từng bước một."
Với chiến thắng ấn tượng, Argentina tạm thời khẳng định vị thế ứng viên vô địch World Cup 2026, và một lần nữa Messi là tâm điểm trong mọi câu chuyện của đội tuyển xứ Tango.



