Cựu danh thủ Pháp Thierry Henry, đồng đội cũ của Lionel Messi tại Barcelona, đã có những bình luận đáng chú ý trên FOX Soccer sau trận đấu vòng 16 đội World Cup 2026 giữa Argentina và Ai Cập. Henry nói: 'Đừng đánh thức con quái vật trong người của Messi. Tôi đã chứng kiến nhiều lần, nó rất khủng khiếp'.
Messi không còn làm tôi ngạc nhiên
Theo Thierry Henry, những gì Messi thể hiện trong khoảng thời gian cuối trận, khi Argentina lội ngược dòng đánh bại Ai Cập 3-2 từ chỗ bị dẫn 0-2, là 'khi con quái vật trong người cậu ta thức dậy'. Henry nhấn mạnh: 'Tôi đã chứng kiến điều này nhiều lần rồi, và tôi không còn ngạc nhiên trước bất cứ điều gì Messi làm nữa'.
Messi đã kìm nén áp lực trong suốt trận đấu kể từ khi sút hỏng quả phạt đền ở đầu trận, rồi bùng nổ dữ dội. Henry kể lại: 'Điều xảy ra với Leo là, đôi khi đừng đánh thức con quái vật bên trong cậu ta. Đó là điều đã xảy ra, và tôi đã thấy điều đó rất rõ ràng trong các buổi tập. Bạn biết đấy, như khi bạn đang tập luyện và một trong những HLV không muốn thổi phạt vì một pha phạm lỗi. HLV nói, "đừng phàn nàn nữa, vì điều đó có thể xảy ra trong trận đấu". Ngay sau đó, bạn nhìn vào mắt cậu ấy, và cậu ấy thay đổi. Và cậu ta cứ thế lao tới giành lấy quả bóng, và ghi ba bàn thắng liên tiếp. Bằng cách ghi bàn ngay lập tức, cướp bóng từ bạn, ghi bàn lần nữa, cướp bóng từ bạn, ghi bàn lần nữa. Rồi cậu ấy quay lại và nói, "lần sau hãy thổi phạt". Khi Messi ở vào tâm trạng đó, rất khó để ngăn cản cậu ấy'.
Messi khác biệt và tinh thần cạnh tranh
Cũng theo Henry, Messi đơn giản là khác biệt. Ngoài tài năng phi thường, Messi còn có tinh thần cạnh tranh gần như không thể sao chép. Henry cho rằng những giọt nước mắt của Messi sau trận đấu là sự giải tỏa vì những kìm nén phần lớn trong trận đấu để bật trở lại và làm thay đổi toàn bộ diễn biến một cách không ai có thể nghĩ ra. 'Đó là lý do tại sao Messi sống và hít thở bóng đá theo một cách khác biệt so với những người khác', Henry kết luận.
HLV Scaloni: 'Tôi nổi da gà'
HLV trưởng Argentina, Lionel Scaloni, cũng chia sẻ cảm xúc: 'Tôi nổi da gà. Tôi đã nói chuyện với các cầu thủ trên băng ghế dự bị, với những người đang xem cậu ấy thi đấu và không thể tin vào những gì họ đang thấy. Tôi bảo họ hãy nhìn lấy cậu ấy làm tấm gương. Cậu ấy thật tuyệt vời. Sau khi đá hỏng quả phạt đền, cậu ấy vẫn tiếp tục yêu cầu chuyền bóng, cậu ấy chạy, cậu ấy không ngừng cố gắng. Tôi nổi da gà, không chỉ vì cậu ấy. Các đồng đội khác đã hỗ trợ cậu ấy một cách đáng kinh ngạc. Đó chính là tinh thần của tập thể này. Đây là một thử thách đáng kinh ngạc, một trong những thử thách để lại dấu ấn. Nó vạch ra một con đường để noi theo'.
Messi tặng áo có chữ ký cho Klose
Cựu danh thủ người Đức Miroslav Klose tiết lộ, HLV Scaloni là đồng đội cũ của ông tại Lazio, đã giúp kết nối để Messi nói chuyện với ông qua điện thoại gần đây, sau khi Messi phá kỷ lục ghi bàn mọi thời đại của Klose tại World Cup. Klose, hiện 48 tuổi, kể lại: 'HLV trưởng đội tuyển Argentina, Scaloni, từng là đồng đội của tôi tại Lazio, và chúng tôi vẫn thường xuyên liên lạc. Ông ấy đã sắp xếp một cuộc gọi điện thoại giữa Messi và tôi sau khi cậu ấy phá kỷ lục ghi bàn của tôi tại World Cup. Điều đó thật xúc động. Tất nhiên, chúng tôi cũng đã từng chạm trán nhau trên sân cỏ vài lần, điều đó luôn tốt đẹp và tôn trọng. Tuy nhiên, cuộc gọi điện thoại này là lần đầu tiên chúng tôi nói chuyện với nhau lâu hơn một chút ngoài sân cỏ. Cậu ấy nói sẽ gửi cho tôi một chiếc áo đấu có chữ ký'.
Trước World Cup 2026, kỷ lục ghi 16 bàn ở các kỳ World Cup của Klose đứng vững trong nhiều năm. Nhưng Messi đã ghi tổng cộng 21 bàn, còn Kylian Mbappe (Pháp) ghi 19 bàn tính đến ngày 8.7. Kỷ lục của Klose hiện xếp thứ ba. Harry Kane (Anh) với 14 bàn xếp ngay sau cũng có thể vượt qua, vì vẫn còn thi đấu tại World Cup 2026. Erling Haaland (Na Uy) đã ghi 7 bàn chỉ trong kỳ World Cup đầu tiên.



