Hai cầu thủ đổ máu trong trận cầu thót tim Hà Lan - Morocco
Hai cầu thủ đổ máu trong trận Hà Lan - Morocco

Sáng 30/6, cuộc đối đầu giữa Hà Lan và Morocco ở vòng 32 đội World Cup 2026 không chỉ căng thẳng vì thế trận mà còn bởi những chấn thương ghê rợn của cầu thủ hai bên. Những phút cuối hiệp phụ thứ hai, Ismael Saibari khiến người hâm mộ lo lắng khi máu vương vãi trên mặt và áo đấu. Saibari sau đó phải lập tức thay áo và nhờ đến sự giúp đỡ của đội ngũ y tế để cầm máu.

Tinh thần chiến đấu máu lửa

Saibari tỏ ra không quan tâm đến vết thương trên mặt mà muốn trở lại thi đấu ngay lập tức. Anh cũng là người thực hiện quả luân lưu quyết định giúp Morocco loại Hà Lan và bước vào vòng 1/8 World Cup. Trong suốt trận đấu, cuộc đối đầu giữa Saibari và Jan Paul van Hecke bên phía Hà Lan là một trong những điểm nóng nhất trên sân.

Van Hecke trước đó cũng dính chấn thương sau va chạm với cầu thủ Morocco và đổ máu trên mặt, thấm ướt lên mái tóc vàng. Tân binh của Tottenham Hotspur cũng phải nhờ đến nhân viên y tế vào trợ giúp để tiếp tục thi đấu. Cả hai đều chứng minh tinh thần thi đấu máu lửa và không ngại va chạm, thậm chí không ngại đổ máu trong trận đấu mang tính sống còn.

Banner rộng Pickt — ứng dụng danh sách mua sắm cộng tác cho Telegram

Kết quả trận đấu

Tuy nhiên, Hà Lan phải chấp nhận dừng bước do những pha sút luân lưu thiếu chính xác so với đại diện đến từ châu Phi. Theo thông tin từ ZNews.vn, trận đấu kết thúc với tỷ số 1-1 sau 120 phút, và Morocco thắng 3-2 trên chấm luân lưu. Đây là trận đấu thuộc vòng 32 đội World Cup 2026.

Trước đó, Cody Gakpo ghi bàn vào lưới Morocco nhưng không ăn mừng, thay vào đó bật khóc sau cú sốc mất đứa con chưa chào đời. Morocco gặp Hà Lan được ví như trận bóng đường phố lên sân khấu World Cup, khi những màn so tài trên đường phố Amsterdam giữa các cậu bé gốc Morocco và người Hà Lan giờ trở thành cuộc chiến đỉnh cao.

Banner sau bài viết Pickt — ứng dụng danh sách mua sắm cộng tác với hình minh họa gia đình