Tại sân vận động ở New York, Erling Haaland trở thành người hùng của Na Uy khi ghi cả hai bàn trong hiệp hai, giúp đội bóng Bắc Âu đánh bại Brazil 2-1 ở vòng 16 đội World Cup 2026 vào sáng 6/7. Chiến thắng này đánh dấu lần đầu tiên trong lịch sử Na Uy giành quyền vào tứ kết World Cup. Cú đúp cũng giúp tiền đạo 25 tuổi của Manchester City nâng thành tích lên 7 bàn, gia nhập nhóm dẫn đầu cuộc đua Chiếc giày Vàng.
Màn ăn mừng 'chèo thuyền Viking' bùng nổ cảm xúc
Sau tiếng còi mãn cuộc, bầu không khí trên khán đài bùng nổ với tiếng hò reo của hàng nghìn cổ động viên Na Uy. Haaland được đồng đội trao vinh dự dẫn dắt màn ăn mừng truyền thống 'Viking Row'. Tiền đạo 25 tuổi cầm dùi đánh trống, trong khi toàn bộ cầu thủ ngồi xuống, xếp hàng trước mặt anh, cùng thực hiện động tác chèo thuyền theo nhịp trống, hòa chung với các CĐV trên khán đài. Màn ăn mừng mang đậm bản sắc Bắc Âu tạo nên khung cảnh ấn tượng, với cầu thủ và người hâm mộ cùng hô vang, chuyển động đồng điệu như một con thuyền Viking đang vượt sóng.
Lan tỏa mạnh mẽ trên mạng xã hội
Xuyên suốt từ đầu giải, các đoạn video ghi lại khoảnh khắc này phủ sóng nhiều nền tảng mạng xã hội và nhận về hàng triệu lượt xem. Người hâm mộ đánh giá đây không chỉ là màn ăn mừng đẹp mắt mà còn là biểu tượng cho tinh thần đoàn kết, niềm tự hào dân tộc và câu chuyện cổ tích mà Na Uy đang viết nên tại World Cup 2026. Với Haaland ở vị trí đầu tàu, đội bóng Bắc Âu đang trở thành hiện tượng thú vị nhất của giải đấu.
Cơ hội tiến sâu của Na Uy
Na Uy sẽ đối đầu với Anh hoặc Mexico ở tứ kết vào ngày 12/7. Trước đó, đội bóng này cũng đã tạo nên màn ăn mừng 'chèo thuyền' đầy cảm xúc sau chiến thắng 3-2 trước Senegal ở vòng bảng vào ngày 23/6. Hiện tượng Na Uy đang thu hút sự chú ý của giới truyền thông và người hâm mộ toàn cầu.



