Tiền đạo Erling Haaland đã có khoảnh khắc đáng nhớ khi được Công chúa Na Uy, bà Martha Louise, ôm chúc mừng sau chiến thắng lịch sử của đội tuyển Na Uy trước Áo tại Nations League. Trận đấu diễn ra trên sân nhà Ullevaal Stadion, nơi Na Uy giành chiến thắng 2-1, qua đó chính thức giành vé dự World Cup 2026.
Chiến thắng lịch sử và cái ôm từ hoàng gia
Pha lập công của Haaland ở phút 83 đã ấn định tỷ số 2-1, mang về ba điểm quý giá cho đội chủ nhà. Ngay sau tiếng còi kết thúc trận đấu, Công chúa Martha Louise, người có mặt trên khán đài, đã xuống sân và ôm chầm lấy Haaland để chúc mừng. Khoảnh khắc này nhanh chóng lan truyền trên mạng xã hội, thu hút sự chú ý của người hâm mộ.
Haaland tỏa sáng giữa áp lực
Haaland, người đã ghi bàn thắng quyết định, cho biết: "Đây là một trong những khoảnh khắc tự hào nhất trong sự nghiệp của tôi. Cả đội đã chiến đấu hết mình và tôi rất vui khi được công chúa chúc mừng." Chiến thắng này giúp Na Uy đứng đầu bảng đấu Nations League, vượt qua Áo và Slovenia, với thành tích bất bại sau 6 trận.
Ý nghĩa của chiến thắng
Với kết quả này, Na Uy chính thức giành quyền tham dự World Cup 2026, đánh dấu lần đầu tiên đội bóng này góp mặt tại giải đấu lớn nhất hành tinh kể từ năm 1998. Đây là thành tích lịch sử đối với bóng đá Na Uy, đặc biệt dưới sự dẫn dắt của HLV Ståle Solbakken. Haaland, với 7 bàn thắng tại Nations League mùa này, đóng vai trò then chốt trong hành trình vòng loại.
Phản ứng từ người hâm mộ
Người hâm mộ Na Uy đã ăn mừng cuồng nhiệt trên khắp đất nước sau chiến thắng. Trên mạng xã hội, nhiều người bày tỏ sự xúc động khi thấy hình ảnh công chúa ôm Haaland. Một người dùng Twitter viết: "Khoảnh khắc này cho thấy sự gắn kết giữa hoàng gia và người dân. Haaland xứng đáng với tất cả."
Tương lai của Haaland và Na Uy
Với tấm vé World Cup trong tay, Na Uy đặt mục tiêu tiến sâu tại giải đấu năm 2026. Haaland, hiện đang thi đấu cho Manchester City, được kỳ vọng sẽ tiếp tục tỏa sáng trên đấu trường quốc tế. Anh chia sẻ: "Chúng tôi sẽ nghỉ ngơi và chuẩn bị tốt nhất cho World Cup. Đây là cơ hội để chứng minh sức mạnh của bóng đá Na Uy."



