Đêm 24/5, Pep Guardiola khép lại hành trình 10 năm huy hoàng tại Manchester City bằng thất bại 1-2 trước Aston Villa ngay trên sân Etihad. Sau trận đấu, chiến lược gia người Tây Ban Nha không giấu nổi nước mắt khi nói lời chia tay đội bóng, đồng thời khẳng định việc ra đi là quyết định đúng đắn vào lúc này.
Guardiola xúc động chia tay Etihad
Chia sẻ với báo giới, Guardiola cho biết: "Tôi không phải người dễ khóc. Nhưng khi thấy Bernardo Silva khóc, tôi cũng không thể kìm được cảm xúc. Đó là khoảnh khắc rất đặc biệt và tôi sẽ không bao giờ quên". Nhà cầm quân 55 tuổi thừa nhận bản thân đã kiệt sức sau quãng thời gian dài chinh phục mọi danh hiệu cùng Man City. "Tôi thật sự rất mệt mỏi. Tôi đã làm mọi thứ có thể. Chúng tôi đã đạt được tất cả", Pep nói trong sự xúc động.
Thành tích phi thường trong 10 năm
Kể từ khi cập bến Etihad năm 2016, Guardiola đã biến Man City thành thế lực thống trị bóng đá Anh và châu Âu. Ông dẫn dắt đội bóng qua 593 trận, giành 423 chiến thắng cùng 20 danh hiệu lớn nhỏ, trong đó có 6 Premier League và 1 Champions League. Dù vậy, Pep khẳng định điều khiến ông tự hào nhất không phải phòng truyền thống đầy cúp bạc, mà là những ký ức và mối quan hệ được xây dựng suốt 10 năm tại Manchester.
"Tôi tin đây là thời điểm thích hợp để dừng lại. Quyết định này tốt cho CLB và cả các cầu thủ. Thành thật mà nói, tôi sẽ không nhớ bóng đá trong một khoảng thời gian dài", Guardiola nhấn mạnh. Sau một thập kỷ rực rỡ, Guardiola rời Etihad như một tượng đài bất tử trong lịch sử Manchester City.
Phản ứng từ các học trò
Khoảnh khắc xúc động của HLV Pep Guardiola cùng hai học trò Bernardo Silva và John Stones trong trận đấu cuối cùng với Man City đã khiến người hâm mộ nghẹn ngào. Man City không thể tạo nên cái kết trọn vẹn dành cho HLV khi thua ngược Aston Villa 1-2 ngay tại Etihad ở vòng cuối Premier League 2025/26.
Tương lai của Guardiola
Hiện tại, chưa có thông tin chính thức về bến đỗ tiếp theo của Guardiola. Tuy nhiên, theo Marca, Cristiano Ronaldo đang thúc giục Al Nassr đưa Pep Guardiola về Saudi Arabia bằng bản hợp đồng điên rồ chưa từng có. Dù vậy, trước mắt, nhà cầm quân người Tây Ban Nha cần thời gian nghỉ ngơi để phục hồi năng lượng sau một thập kỷ cống hiến không mệt mỏi.



