HLV Pep Guardiola đã không kìm được nước mắt trong khoảnh khắc chia tay hai học trò Bernardo Silva và John Stones ở trận cuối cùng của ông dẫn dắt Manchester City. Trận đấu thuộc vòng 38 Premier League tối 24/5 chứng kiến Man City thua ngược Aston Villa 1-2 ngay trên sân Etihad, nhưng dư âm để lại là những cảm xúc nghẹn ngào.
Bernardo Silva rời Etihad trong nước mắt
Tiền vệ Bernardo Silva được HLV Guardiola trao băng đội trưởng trong trận đấu cuối cùng của anh cho Man City. Trong đường hầm trước khi ra sân, tuyển thủ Bồ Đào Nha đã không kiềm chế được cảm xúc, bật khóc khi biết đây là lần cuối cùng khoác áo đội bóng. Silva chia tay Man City theo dạng tự do sau khi mùa giải khép lại, để lại bộ sưu tập danh hiệu đồ sộ: 6 chức vô địch Premier League, 5 League Cup, 3 FA Cup và đặc biệt là chức vô địch Champions League.
Khi rời sân ở phút 59, Silva nhận được sự tri ân đặc biệt khi các cầu thủ Man City lẫn Aston Villa xếp hàng vỗ tay vì những đóng góp xuất sắc của anh. Guardiola cũng tiến đến chúc mừng học trò, nhưng không giấu được sự xúc động.
John Stones cũng nói lời chia tay
Không chỉ Silva, trung vệ John Stones cũng chính thức chia tay Man City sau mùa giải này. Stones gắn bó với câu lạc bộ từ năm 2016, có tổng cộng 294 lần ra sân. Khi trở lại cabin huấn luyện, anh đã rơi nước mắt, không giấu nổi sự lưu luyến với đội bóng và người thầy Guardiola.
Kỷ nguyên Guardiola khép lại
Đây cũng là trận đấu cuối cùng của HLV Pep Guardiola trên cương vị huấn luyện viên trưởng Man City, khép lại 10 năm huy hoàng. Trước trận gặp Aston Villa, Guardiola xác nhận rời đi khiến dư luận bất ngờ. Nhiều cổ động viên trên khán đài giăng biểu ngữ kêu gọi ông ở lại, nhưng không thành.
Những giọt nước mắt của Guardiola, Silva và Stones đã tạo nên một khoảnh khắc khó quên, đánh dấu sự kết thúc của một thời kỳ thành công rực rỡ tại Etihad.



