Tiền vệ tân binh Elliot Anderson đã khiến người hâm mộ Manchester United nổi giận sau những phát biểu gây tranh cãi trong buổi ra mắt Man City. Cầu thủ 23 tuổi hoàn tất vụ chuyển nhượng trị giá 116 triệu bảng từ Nottingham Forest, trở thành bản hợp đồng bom tấn của đội chủ sân Etihad.
Anderson khẳng định Man City là vua của Manchester
Trong cuộc phỏng vấn đầu tiên với tư cách cầu thủ Man City, Anderson tiết lộ rằng anh nhận được sự quan tâm từ nhiều CLB, trong đó có MU. Tuy nhiên, anh quyết định gia nhập đội bóng của Pep Guardiola vì muốn khoác áo một đội bóng luôn hướng đến các danh hiệu. Tiền vệ sinh năm 2003 ca ngợi Man City là tập thể có khát khao chiến thắng mãnh liệt.
Đáng chú ý, Anderson tuyên bố: 'Từ khi tôi biết đến Manchester, Man City luôn là vua của thành phố này'. Phát biểu này ngay lập tức tạo nên làn sóng tranh luận trên mạng xã hội, đặc biệt là từ phía người hâm mộ MU.
Phản ứng dữ dội từ CĐV MU
Một số CĐV MU so sánh Anderson với Rayan Cherki, cầu thủ từng có phát biểu tương tự trước khi phải nhận kết quả không như mong đợi trong các cuộc đối đầu với MU. Một tài khoản viết: 'Man City có thể hay nhưng luôn chật vật khi đối đầu MU'. Một CĐV khác lên tiếng: 'Michael Carrick sẽ dạy cho Anderson một bài học về sự khiêm tốn'.
Kỳ vọng vào cặp tiền vệ Anderson - Rodri
Anderson được kỳ vọng sẽ cùng Rodri tạo thành cặp tiền vệ thống trị Premier League ở mùa giải tới. Anh cũng bày tỏ sự háo hức trước trận derby Manchester đầu tiên của mùa giải tại Old Trafford vào ngày 13/9.
Trước đó, MU từng xem tuyển thủ Anh là một trong những mục tiêu hàng đầu ở kỳ chuyển nhượng hè, nhưng rút lui vì cho rằng mức giá Nottingham Forest yêu cầu quá cao.



