Dàn sao Đức đùn đẩy trách nhiệm, hậu vệ Tah hóa tội đồ ở luân lưu World Cup 2026
Dàn sao Đức đùn đẩy trách nhiệm, Tah hóa tội đồ ở luân lưu

Thất bại 3-4 trên chấm luân lưu trước Paraguay tại vòng 32 đội World Cup 2026 khiến tuyển Đức chính thức bị loại. Tuy nhiên, thông tin từ tờ BILD cho thấy thảm họa này không chỉ đến từ yếu tố chuyên môn mà còn xuất phát từ sự rệu rã về tinh thần trong nội bộ "Die Mannschaft".

Jonathan Tah nhận trọng trách bất đắc dĩ

Bước ngoặt xảy ra ở lượt sút thứ sáu. Jonathan Tah bước lên và sút bóng vọt xà, trở thành nguyên nhân chính khiến đại diện châu Âu về nước. Đáng chú ý, đây là quả phạt đền đầu tiên trong suốt sự nghiệp chuyên nghiệp của hậu vệ thuộc biên chế Bayern Munich. Anh buộc phải nhận trọng trách vì các ngôi sao khác trên sân đều có thái độ do dự và lẩn tránh thực hiện quả đá quyết định.

Các trụ cột thiếu tinh thần chiến thắng

Tại thời điểm đó, những cái tên giàu kinh nghiệm đều có mặt trên sân nhưng không ai sẵn sàng bước lên chấm 11 mét. Trước đó, các cầu thủ do Julian Nagelsmann chỉ định gồm Kai Havertz, Joshua Kimmich, Jamal Musiala, Nick Woltemade và Nadiem Amiri hoàn thành 5 lượt sút đầu tiên với kết quả hòa 3-3. Việc các trụ cột còn lại không dám nhận trách nhiệm ở lượt sút thứ sáu được xem là minh chứng rõ nét cho sự thiếu vắng "tinh thần chiến thắng" của bóng đá Đức hiện tại.

Banner rộng Pickt — ứng dụng danh sách mua sắm cộng tác cho Telegram

HLV Nagelsmann bị chỉ trích

Thất bại trước Paraguay trên chấm luân lưu phơi bày một tuyển Đức rối rắm, bạc nhược và bị chính Nagelsmann kéo xuống bằng những quyết định sai lầm. Báo chí thế giới gọi tuyển Đức là 'thảm họa' khi dừng bước ở vòng 32 đội. Đây là chương mới trong chuỗi thảm họa World Cup kéo dài của tuyển Đức.

Banner sau bài viết Pickt — ứng dụng danh sách mua sắm cộng tác với hình minh họa gia đình