Cody Gakpo bật khóc sau bàn thắng vì mất con, Hà Lan chia tay World Cup 2026
Cody Gakpo bật khóc sau bàn thắng vì mất con

Tiền đạo Cody Gakpo đã ghi bàn mở tỷ số cho tuyển Hà Lan ở phút 72 trong trận đấu vòng 1/16 World Cup 2026 gặp Morocco trên sân Monterrey (Mexico) vào sáng 30/6 (giờ Việt Nam). Tuy nhiên, thay vì ăn mừng cuồng nhiệt, Gakpo gây ngạc nhiên khi ôm đầu gục xuống sân và bật khóc nức nở.

Khoảnh khắc xúc động trên sân

Ngay sau bàn thắng, các đồng đội lập tức lao đến vây quanh Gakpo để ăn mừng. Mãi một lúc sau, chân sút của Liverpool mới đứng dậy, lấy áo che mặt và lau nước mắt. Hình ảnh Gakpo trùm áo lên mặt khóc nức nở đã gây xúc động mạnh cho người hâm mộ.

Theo tờ The Sun, lý do Gakpo bật khóc sau khi ghi bàn là vì anh vẫn chưa thể nguôi ngoai nỗi đau mất đi cậu con trai chưa kịp chào đời, khi vợ anh, Noa van der Bij, bị sẩy thai chỉ vài ngày trước trận đấu.

Banner rộng Pickt — ứng dụng danh sách mua sắm cộng tác cho Telegram

Nỗi đau mất con

Noa van der Bij trước đó đã xác nhận tin buồn trên mạng xã hội: “Với trái tim tan vỡ, chúng tôi xin chia sẻ tin buồn đau lòng rằng con trai bé bỏng của chúng tôi đã qua đời trong thời kỳ mang thai.” Cặp đôi đã chọn tên cho con là Elijah Raphael Gakpo. Noa viết: “Elijah Raphael Gakpo. Mãi mãi được yêu thương. Mãi mãi là con trai của chúng ta.” Elijah là con thứ hai của họ, sau Samuel Seth Gakpo, chào đời năm 2024.

Sau khi Gakpo ghi bàn, vợ anh đăng dòng trạng thái: “Rất tự hào”, kèm biểu tượng cầu nguyện và trái tim.

Hà Lan chia tay World Cup

Dù có bàn dẫn trước, Hà Lan để Morocco gỡ hòa ở phút cuối hiệp 2 và thua 2-3 trong loạt sút luân lưu. Đây là trận thua thứ hai của một đội bóng châu Âu tại vòng 1/16 sau loạt luân lưu, sau khi Đức cũng bị loại trước đó. Hà Lan chính thức chia tay World Cup 2026 ngay từ vòng knock-out đầu tiên.

Banner sau bài viết Pickt — ứng dụng danh sách mua sắm cộng tác với hình minh họa gia đình