CLB Công an Hà Nội (CAHN) đang tiến thẳng đến ngôi vô địch V-League với sức mạnh áp đảo. Sau chiến thắng 2-0 trước chủ nhà Hải Phòng trên sân Lạch Tray, thầy trò huấn luyện viên Alexandre Polking đã nới rộng khoảng cách với đội nhì bảng Thể Công Viettel lên 12 điểm, khiến cuộc đua vô địch gần như ngã ngũ.
Hiệp 1: Đình Bắc tỏa sáng, CAHN vươn lên
Dù phải làm khách trên sân Lạch Tray, CLB CAHN vẫn nhập cuộc tự tin. Tuy nhiên, Hải Phòng dưới sự dẫn dắt của huấn luyện viên Chu Đình Nghiêm đã tổ chức phòng ngự chặt chẽ, pressing tầm cao khiến đội khách gặp nhiều khó khăn trong nửa đầu hiệp một. Chủ nhà chỉ để CAHN có một cú dứt điểm duy nhất từ pha đá phạt của Văn Đô đưa bóng vọt xà. Ngược lại, Hải Phòng tạo ra những pha lên bóng sắc nét bên cánh phải với sự kết hợp của Hoàng Nam và Hữu Sơn.
Tuy nhiên, đẳng cấp vượt trội của CAHN được thể hiện đúng lúc. Phút 32, Đình Bắc và Quang Hải phối hợp bật tường ăn ý, trước khi Đình Bắc băng xuống dứt điểm chân trái hiểm hóc đánh bại thủ thành Đình Triệu. Đây là bàn thắng thứ 8 của tiền đạo sinh năm 2004 trong 6 trận gần nhất, giúp anh vươn lên trong cuộc đua vua phá lưới. Trước đó, Đình Bắc và Quang Hải đã nhiều lần phối hợp nhưng vấp phải sự kháng cự của hàng thủ Hải Phòng. Ở pha bóng hiếm hoi tìm thấy khoảng trống, lưới đội chủ nhà đã rung lên.
Sau bàn thua, Hải Phòng dồn lên tìm kiếm bàn gỡ. Dù vậy, với lực lượng hạn chế, những gì đội bóng đất Cảng làm được chỉ là gây khó khăn chứ không thể ngăn cản sức mạnh toàn diện của CAHN. Phút bù giờ thứ hai của hiệp một, Văn Đô thoát xuống biên trái, căng ngang loại bỏ hậu vệ chủ nhà. Stefan Mauk đệm bóng hụt, nhưng Adou Minh kịp thời đệm bóng cận thành nhân đôi cách biệt cho CAHN.
Hiệp 2: CAHN kiểm soát tuyệt đối
Bước sang hiệp hai, Hải Phòng buộc phải dồn lên chơi tất tay. Tuy nhiên, với tuyến giữa gắn kết và lối chơi nhuần nhuyễn dưới thời Polking, CAHN vẫn kiểm soát thế trận, luân chuyển bóng mềm mại. Trong khi đó, Hải Phòng hoàn toàn bế tắc, bộ đôi ngoại binh Lupeta và Joel Tagueu bị phong tỏa. Các pha lên bóng của chủ nhà chỉ dừng lại bên ngoài vòng cấm CAHN và dễ dàng bị hóa giải.
Độ dày lực lượng đáng nể của CAHN được thể hiện rõ ở phút 65, khi huấn luyện viên Polking tung Alan Grafite, Leo Artur và Rogerio Alves vào sân. Băng ghế dự bị của CAHN vẫn đẳng cấp hơn đội hình chính của nhiều đội V-League. Dù để hai ngôi sao sáng nhất trên băng ghế dự bị, đội bóng của Polking vẫn áp đảo hoàn toàn một Hải Phòng được tổ chức tốt.
Đá thong dong trong hiệp hai, CAHN bảo toàn tỷ số 2-0 và giành trọn ba điểm. Với 54 điểm sau 21 trận, Quang Hải cùng đồng đội hơn đội nhì bảng Thể Công Viettel 12 điểm (đá nhiều hơn một trận). Chiến thắng này tạo áp lực cực lớn lên Viettel, đội sẽ phải gặp Ninh Bình ở vòng này. Nếu Viettel không thắng, cánh cửa vô địch sớm sẽ mở toang cho CAHN. Cuộc đua vô địch có lẽ đã ngã ngũ ngay từ lúc này.



