Chelsea đã nhập cuộc với tinh thần chủ động dù bị đánh giá thấp hơn Man City. Trong trận chung kết FA Cup tại Wembley, Cole Palmer và các đồng đội đã đẩy cao đội hình pressing, tranh chấp quyết liệt và luân chuyển bóng nhanh nhờ sự sáng tạo của Palmer cùng Enzo Fernandez. Điều này giúp Chelsea cân bằng thế trận trong hiệp một, khiến Man City chỉ có 19% thời lượng cầm bóng ở trung lộ, buộc phải đẩy bóng ra biên cho Jeremy Doku và Antoine Semenyo.
Thế trận cân bằng nhưng Chelsea không đủ sức tấn công
Nhờ hàng phòng ngự chắc chắn, Chelsea đã đẩy Man City vào thế cầm bóng nhiều nhưng chủ yếu chuyền qua lại và chờ đợi cơ hội từ cánh. Tuy nhiên, Chelsea chỉ có thể cầm chân đối thủ chứ không đủ sức tấn công áp đảo, khi Joao Pedro xuống phong độ, Palmer bị vây kín và Enzo đơn độc khi cầm bóng.
Khoảnh khắc định đoạt của Man City
Man City, với lối chơi tấn công nhuần nhuyễn dưới thời Pep Guardiola, luôn biết cách giải quyết các trận chung kết. Ở phút 72, Erling Haaland chuyền bóng như đặt để Semenyo đánh gót ngẫu hứng, ghi bàn thắng duy nhất. Chelsea đã phòng ngự tốt nhưng một giây lơ là khi đẩy cao đội hình đã khiến họ sụp đổ.
Man City giành danh hiệu thứ hai mùa này
Với chiến thắng 1-0, Man City giúp HLV Pep Guardiola có danh hiệu thứ 17 tại Anh và chính thức có danh hiệu thứ hai mùa này, sau Cúp liên đoàn Anh. Điểm chung của hai trận chung kết là Man City đều thắng và giữ sạch lưới trước các đội bóng London.



